CNN đưa tin, bà Miyuki Harwood, đến từ Orangevale, bang California bị lạc trong khu rừng quốc gia Sierra hôm 20/8 khi đi cùng một nhóm người đi bộ đường dài. Khi đó, bà không mang theo đồ ăn gì, chỉ có một chai nước.
Đội cứu hộ và chó nghiệp vụ đã lung sục để tìm kiếm bà Miyuki song quá trình tìm kiếm gặp khó khăn vì khói bụi từ một vụ cháy rừng gần đó. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hôm 29/8, đội cứu hộ đã tìm thấy bà Miyuki. Khi nghe thấy có tiếng người, bà Miyuki đã sử dụng một chiếc còi để gây sự chú ý.
Viên cảnh sát Margaret Mims cho hay, bà Miyuki đã mất hai ngày để bò từ nơi bị thương tới một con suối.
Bà Miyuki bị gãy xương và kiệt sức khi được tìm thấy. Ngay sau đó, bà được đưa tới một bệnh viện gần đó để điều trị.
“Bà ấy vẫn nhận thức được, có thể nói chuyện và cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ bà. Hi vọng, sức khỏe bà sẽ sớm cải thiện”, viên cảnh sát Mims nói.
“Bà ấy là một chiến binh, một phụ nữ mạnh mẽ. Việc tìm thấy một người mất tích sau 9 ngày là rất hiếm, tin tốt sau nhiều ngày. Chúng tôi không nghĩ rằng bà ấy có thể sống sót”, sỹ quan Rusty Hotchkiss c.o biết.