Người phụ nữ tìm lại vé số trúng 80.000 USD trong thùng rác

Joanne Joynson cùng vị hôn phu và tấm vé trúng thưởng. Ảnh: Jon Parker Lee.
Joanne Joynson cùng vị hôn phu và tấm vé trúng thưởng. Ảnh: Jon Parker Lee.
Một phụ nữ người Anh may mắn tìm lại được vé số trúng thưởng đầu năm mới hơn 80.000 USD trong thùng rác và định dùng nó để tổ chức hôn lễ.

Bà mẹ hai con Joanne Joynson, 37 tuổi, ở hạt Merseyside, Anh, đến cửa hàng Betfred đêm giao thừa và nhận ra tấm vé số Tây Ban Nha giá gần 4 USD mình vứt đi 3 ngày trước đã trúng thưởng, theo Mirror.

Cô lập tức chạy về nhà lục tung thùng rác và quay trở lại sau 15 phút, tay nắm chặt tấm vé.

"Thật may là nhân viên vệ sinh đã gom rác từ hôm Giáng sinh, trong thùng chỉ còn một túi nhựa nên tôi tìm được tấm vé rất nhanh. Khi quay lại cửa hàng, tôi vẫn còn run rẩy. Họ mời tôi một tách trà để bình tĩnh lại", Joynson cho biết.

Cô cho biết ngày nào cũng tới cửa hàng Betfred và thường mua vé số Tây Ban Nha hoặc Ireland ở đây. Thỉnh thoảng cô cũng trúng thưởng nhưng chưa bao giờ giải thưởng lớn như lần này.

Joynson đang làm nhân viên sở thuế. Cô sẽ dùng tiền trúng thưởng để làm đám cưới trong mùa hè này với hôn phu 15 năm nay, anh Dyllan O'Connor, nhân viên bán xe. Hôn lễ của họ bị trì hoãn đã lâu vì không đủ tiền tổ chức.

"Ngay khi gặp Dyllan, tôi liền nhắc với anh ấy về lời cầu hôn 15 năm trước và bây giờ chúng tôi đã có thể kết hôn. Tôi đã quyết định như vậy, thậm chí sáng nay tỉnh dậy tôi phải tự véo mình".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.