Nỗi đau xé lòng của cha mẹ đao phủ IS

Ông Jassem và Mohammed hồi nhỏ. Ảnh: Dailymail
Ông Jassem và Mohammed hồi nhỏ. Ảnh: Dailymail
TPO - Theo Dailymail, trong cuộc gọi điện với một đồng nghiệp ngày 2/3, ông Jassem Emwazi, cha của đao phủ IS Mohammed Emwazi – người được mệnh danh là “John Thánh chiến” đã gọi chính con trai mình là “kẻ khủng bố” và hi vọng con trai chết trước khi tới Syria tham gia phong trào thánh chiến.   

Nói chuyện với đồng nghiệp Abu Meshaal (40 tuổi) làm việc trong một siêu thị ở Kuwait qua điện thoại ngày 2/3, ông Jassem đã bật khóc và nói xấu hổ khi nhắc tới cậu con trai Mohammed.

Theo lời kể của Abu, ông Jassem nói rằng, Mohammed từng gọi điện về cầu xin sự tha thứ từ gia đình khi nói tới Syria để gia nhập thánh chiến hồi năm 2013. “Con đến Syria để tham gia thánh chiến. Bố mẹ hãy tha thứ cho con”, Mohammed nói.

Sau khi nghe tin “động trời”, ông Jassem đã rất tức giận và hi vọng con trai chết trước khi tới đến Syria để không trở thành một kẻ khủng bố. Tuy nhiên, một sự thật không thể tránh khỏi, Mohammed đã trở thành một trong những tên đao phủ máu lạnh, chuyên hành quyết các con tin phương Tây.

Một đồng nghiệp khác kể lại trên tờ Qabbas của Kuwait: “Ông ấy nói về cậu con trai rằng ông không thể kiếm soát được hành vi của cậu ta. Ông cảm thấy quá mệt mỏi và cứ liên tục nói con trai mình không ngoan”.

Những người họ hàng của gia đình Mohammed cũng giận dữ lên án các hành động của tên này và mong hắn sớm chết đi.

“Chúng tôi đều ghét nó. Hi vọng nó sẽ sớm bị tiêu diệt, nếu vậy sẽ là tin tức tốt cho gia đình chúng tôi”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG