Nữ phóng viên Mỹ kể chuyện bị Trump gạ tình sau lưng vợ

Natasha Stoynoff. Ảnh: Twitter.
Natasha Stoynoff. Ảnh: Twitter.
Nữ phóng viên từng làm việc cho tạp chí People kể lại lần bị tỷ phú Trump cưỡng hôn và gạ gẫm ngoại tình ngay sau lưng vợ ông trong một buổi phỏng vấn.

Cuối năm 2005, phóng viên Natasha Stoynoff từ tạp chí People tới khu biệt thự nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của tỷ phú Mỹ Donald Trump ở Palm Beach, bang Florida, để thực hiện cuộc phỏng vấn với ông và vợ, bà Melania. Stoynoff cho biết những gì xảy ra sau đó khiến cô đến giờ vẫn thấy run sợ.

Thời kỳ đó, Stoynoff được phân công nhiệm vụ theo dõi các câu chuyện liên quan tới nhà tài phiệt New York. Vì yêu cầu công việc, cô hiếm khi bỏ sót một tập nào trong chương trình truyền hình thực tế "Người tập sự" (The Apprentice) của tỷ phú Trump. Cô tham dự đám cưới của ông với siêu mẫu Melania Knauss và thường xuyên lang thang tại tòa nhà Trump Tower ở khu trung tâm Manhattan, New York, do ông sở hữu.

Theo lời Stoynoff, bà Melania rất tốt bụng và nhẹ nhàng, trong khi ông Trump vô cùng khoa trương, màu mè. Mối quan hệ giữa họ thân thiện và hoàn toàn trong sáng.

Vào một ngày tháng 12/2005, Stoynoff đến gặp vợ chồng Trump - Melania để lấy thông tin viết bài về kế hoạch tổ chức kỷ niệm một năm đám cưới của họ.

Stoynoff phỏng vấn hai người về cuộc sống hôn nhân của họ hạnh phúc ra sao sau gần một năm. Khi cả đội giải lao, bà Melania lên lầu thay quần áo để chuẩn bị tiếp tục chụp hình. Ông Trump ngỏ ý muốn đưa Stoynoff tham quan biệt thự.

Stoynoff cho hay tỷ phú Mỹ bảo rằng có một căn phòng "rất lớn" mà cô cần tận mắt nhìn thấy. Họ cùng bước vào phòng. Ông Trump đi sau, đưa tay đóng cửa. Stoynoff quay người lại, chỉ trong tích tắc, tỷ phú Mỹ đẩy cô vào tường và hôn tới tấp lên môi cô.

Stoynoff quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. "May mắn cho tôi, chừng một phút sau, quản gia lâu năm của ông Trump bước vào, đúng lúc tôi đang vùng vẫy chống cự", cô kể.

Người quản gia thông báo bà Melania sắp xuống, đến lúc quay trở lại cuộc phỏng vấn.

"Tôi vẫn sốc và không nói nên lời khi hai chúng tôi theo chân vị quản gia tới một khoảng sân trong khuôn viên biệt thự. Chỉ vài phút ở một mình với Trump, lòng tự trọng của tôi đã bị xúc phạm", Stoynoff bày tỏ. "Tôi từng phỏng vấn hàng loạt ngôi sao hạng A suốt 20 năm qua, đấy là lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh như thế".

Stoynoff cố tỏ ra bình thường bởi cô vẫn còn công việc dang dở cần hoàn thành. Cô ngồi trên chiếc ghế đối diện ông Trump, đang chờ đợi người vợ mới cưới. Khi người quản gia lui đi, Stoynoff mò mẫm chiếc máy ghi âm. Nhà tài phiệt New York nở nụ cười rồi vươn người về phía cô.

"Em biết rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ bí mật, phải không?", Stoynoff thuật lại lời ông Trump hỏi cô lúc đó. "Em đã ăn bít tết tại Peter Luger bao giờ chưa? Tôi sẽ đưa em đi. Tôi bảo em này, chúng ta sẽ ngoại tình, được chứ?".

Ngay sau đó, khi bà Melania bước tới, lộng lẫy và thanh lịch, Trump lập tức trở về "chế độ ông chồng mẫu mực". Cả ba lại tiếp nối cuộc phỏng vấn. "Tôi gật đầu, mỉm cười trước những câu nói đùa sáo rỗng Trump thốt ra, nhưng tôi thấy ghê tởm chúng. Dường như ông ta không áy náy chút nào trước những việc mình vừa làm", Stoynoff chia sẻ.

Khoảng một giờ sau, Stoynoff về khách sạn. Cảm giác choáng váng biến mất, thay bằng sự giận dữ. Buổi sáng ngày kế tiếp, nỗi giận dữ chuyển thành sợ hãi.

Trước khi thực hiện chuyến công tác, Stoynoff cố đặt hẹn spa tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump để trị liệu chứng đau cổ kinh niên nhưng tất cả lịch đều kín. Nhà tài phiệt New York biết được điều này nên đã tự mình gọi cho một chuyên gia mát xa hàng đầu yêu cầu họ đến sớm hơn thường lệ để làm dịch vụ cho Stoynoff.

"Tôi thức trắng cả đêm, tự hỏi mình đã làm gì để khiến ông ấy có hành vi như vậy? Tuy nhiên, tôi vẫn đến cuộc hẹn. Tôi kéo theo hành lý, tới địa điểm spa muộn. Tôi tìm thấy người trị liệu cho mình trong cơn bối rối", Stoynoff kể.

Lúc này, Stoynoff nhận được thông báo rằng ông Trump đã chờ cô trong phòng mát xa khoảng 15 phút nhưng chưa kịp gặp thì phải rời đi vì có cuộc họp.

"Tại sao ông ấy lại ở đây", Stoynoff hỏi. "Ông ấy có quay lại không?"

Người trị liệu nhún vai tỏ ý không biết. Stoynoff cho hay suốt quãng thời gian đó, cô không rời mắt khỏi tay nắm cửa vì lo sợ ông Trump bước vào.

"Nếu như Trump xuất hiện và người này để ông ta vào, nhìn thấy mình bán khỏa thân nằm trên bàn thì sẽ ra sao?", cô tự hỏi rồi cuối cùng quyết định cắt ngắn liệu trình, mặc lại quần áo, tiến thẳng ra sân bay trở về Manhattan.

Theo lời Stoynoff, cô đã kể toàn bộ sự việc cho một đồng nghiệp. Người này khuyên cô báo cáo với tổng biên tập và hủy bài viết bởi "nó là một sự dối trá". Nhưng Stoynoff cảm thấy xấu hổ, tự đổ lỗi cho bản thân vì mọi chuyện nên cô không dám nói. Mặt khác, Stoynoff cũng sợ một người giàu có, quyền lực như Trump có thể làm sụp đổ sự nghiệp của cô bất cứ lúc nào.

Một tuần sau, bài viết được đăng. Ông Trump gửi tin nhắn qua hộp thư thoại, cảm ơn Stoynoff: "Tôi nghĩ cô thật xuất chúng. Bài viết tuyệt vời và cô cũng thế".

"Vâng. Tôi tuyệt vời vì biết giữ kín cái miệng", Stoynoff thầm nghĩ.

Stoynoff cùng nhiều phụ nữ khác mới đây liên tiếp lên tiếng tố cáo tỷ phú Trump có những hành vi tấn công tình dục. Stoynoff cho rằng cô cần phải lên tiếng, nhất là sau khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa bị rò rỉ đoạn video buông những lời tục tĩu đối với phụ nữ.

Trong một bài diễn thuyết tối qua, ông Trump đã giận dữ bác bỏ cáo buộc tấn công của Stoynoff, cho rằng cô "cố tình dựng chuyện", đồng thời phản công bằng cách chế giễu ngoại hình của cô.

"Khi bạn nhìn vào người phụ nữ kinh khủng tối qua, bạn sẽ phải thốt lên 'Tôi  không nghĩ vậy'. Cô ta là một kẻ dối trá", Trump tuyên bố.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.