Nước mắt vô tận của cha em bé Syria trôi xác trên biển

TPO - Người đàn ông Syria, ông bố của đứa trẻ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động dư luận, đau xót kể lại chuyến đi "tử thần" khiến anh mất vợ và hai con.  

Hôm 2/9 vừa qua, một bức ảnh chụp cậu bé 3 tuổi chết trên bờ biển gần khu nghỉ dưỡng Bordun, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cả thế giới bàng hoàng. Cậu bé đó tên là Aylan Kurdi. Cả gia đình cậu đã lên chiếc thuyền quá tải hướng tới đảo Kos của Hy Lạp. Thế nhưng, chiếc thuyền đã gặp nạn ngay khi vừa mới ra khơi được 4 phút.

Nước mắt vô tận của cha em bé Syria trôi xác trên biển ảnh 1

Hình ảnh nhân viên cứu hộ phát hiện thi thể cậu bé Aylan Kurdi dạt vào bờ biển đã khiến cả thế giới bàng hoàng.

Anh trai (Galip Kurdi, 5 tuổi) và mẹ (RehanKurdi) của bé cũng thiệt mạng trong hành trình trốn chạy khỏi Kobani, Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là khu vực đang giao tranh dữ dội giữa các tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và lực lượng người Kurd. Khu vực này cũng hứng chịu nhiều cuộc không kích của liên quân chống IS.

Anh Abdullah Kurdi – cha của Aylan và Galip, người duy nhất trong gia đình còn sống sót kể lại: “Tôi cố gắng bám vào thuyền, nhưng nó đã xì hơi. Tôi nghe thấy tiếng mọi người la hét ở khắp nơi nhưng không nghe thấy tiếng của vợ con mình.”

“Tôi đã thấy con trai lớn bị sóng nhấn chìm nhưng tôi không thể ở đó mãi mà phải bơi đi tìm vợ và con trai thứ hai của tôi. Khi không thấy họ, tôi nghĩ họ đã bơi được lên bờ. Tuy nhiên, khi thấy họ không đến điểm tập trung, tôi đến bệnh viện và phát hiện ra sự thật đau lòng”, anh Abdullah kể.

Trong một giây phút ngắn ngủi trên biển, anh Abdullah đã nắm được tay của hai mẹ con, nhưng rồi những cơn sóng đã cướp họ khỏi tay anh.  

Anh Abdullah đã gục ngã khi nhìn thấy thi thể của vợ và con mình trong nhà xác. Nỗi đau hóa thành nước mắt. Nỗi đau hóa thành tiếng thét gào: “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi…”

Nước mắt vô tận của cha em bé Syria trôi xác trên biển ảnh 2

Anh Abdullah khóc nức nở sau khi biết tin vợ và các con của mình đều đã thiệt mạng.

“Tôi muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình. Đó là lí do tôi quyết định đưa cả gia đình vượt biển. Giờ đây ôm xác vợ và con trai trong tay, tôi chỉ ước mình được nằm trong nấm mồ ở bên cạnh họ mãi mãi”, anh Abdullah Kurdi đau đớn thốt lên.

Thi thể của 3 mẹ con sẽ được anh Abdullah đưa về chôn cất ở Syria. Anh cho biết “không thể xây dựng cuộc sống ở châu Âu một mình”. Anh sẽ trở về ngôi nhà cũ ở thị trấn biên giới của Kobane, mặc dù nơi đó đang bị đe dọa liên tục bởi các phần tử IS.

“Tất cả những gì tôi muốn là gia đình của tôi. Những đứa con của tôi là những đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới”, anh nói. “Chúng đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng. Bây giờ mọi thứ đã biến mất.”, Abdullah đau đớn.

Nước mắt vô tận của cha em bé Syria trôi xác trên biển ảnh 3

Anh Abdullah chụp ảnh cùng hai cậu con trai của mình khi các bé còn sống.

Nước mắt vô tận của cha em bé Syria trôi xác trên biển ảnh 4

"Chúng là những đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới", anh nghẹn ngào nói.

Nước mắt vô tận của cha em bé Syria trôi xác trên biển ảnh 5

Giờ đây anh phải đau đớn tổ chức lễ tang cho 3 người thân yêu của mình.

Anh Abdullah cũng mong rằng bức ảnh những đứa con đã thiệt mạng của anh sẽ là một lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định di cư tìm tới "miền đất hứa" châu Âu.

Các cuộc xung đột và sự bất ổn Trung Đông và Bắc Phi đã dẫn tới sự gia tăng đột biến về số người di cư tràn vào châu Âu. Hàng trăm nghìn người tìm tới "miền đất hứa" châu Âu, gây nên một cuộc khủng hoảng di cư trầm trọng. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, cho đến nay, đã có 2.600 người thiệt mạng trong hành trình nghìn dặm để tới châu Âu.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG