Ông trùm ma túy lấy cháu nội 3 tuổi làm 'lá chắn sống'

Thi thể bé Coco được tìm thấy bên trong chiếc xe bị thiêu rụi
Thi thể bé Coco được tìm thấy bên trong chiếc xe bị thiêu rụi
TPO - Nicola ‘Coco’ Campolongo, em bé 3 tuổi bị bắn chết ở thị trấn Cassano allo Ionio đang khiến cả nước Ý dậy sóng do bị chính ông nội mafia đem làm 'lá chắn sống', Dailymail đưa tin hôm 12/10.

Em bé bị sát hại cùng với ông nội và người tình của ông trong vụ tranh chấp địa bàn hoạt động giữa các băng đảng ma túy.

Coco bị bắn vào đầu, thi thể của bé được tìm thấy trong ghế xe hơi Fiat Punto bị thiêu rụi hồi tháng 1/2014 nhưng sau khi 2 nghi phạm tên Cosimo Donato, biệt danh “Chuột” và Faustino Campilongo, biệt danh “Bụng phệ” bị bắt giữ ngày 12/10, tình tiết gây sốc của vụ việc mới được phơi bày.

Theo Dailymail, 2 nghi phạm này ra tay sát hại bé Coco bởi em đã 'nhìn thấy mặt bọn chúng'.

Ông nội của Coco là Giuseppe Iannicelli, đang cố gắng mở rộng địa bàn ở Cosenza. Đây là khu vực đang bị băng đảng mafia Ndrangheta khét tiếng thâu tóm. Do lo sợ bị trả thù, Iannicelli luôn mang theo cháu nội bên cạnh làm lá chắn.

Hai nghi phạm trên đã mời ông tham gia một cuộc họp với nội dung yêu cầu ông thanh toán 1 lô ma túy nhưng sau đó đã giết hại ông Iannicelli cùng cháu nội và người tình.

Trên nóc chiếc xe bị thiêu rụi tại hiện trường vụ án có đồng 50 cent, ám chỉ Iannicelli không trả nợ.

Tại thời điểm xảy ra án mạng, mẹ của bé Coco đang phải ngồi tù vì tội buôn ma túy. Bé Coco từng sống trong tù cùng mẹ 1 năm sau đó em sống cùng ông nội.

Ndrangheta là một trong những băng đảng mafia mạnh nhất của Ý. Địa bàn hoạt động của chúng kéo dài từ Calabria tới tận Bắc Âu và Bắc Mỹ. Ước tính băng đảng này cung cấp khoảng 80% cocaine cho châu Âu.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG