Ông Trump, bà Hillary ở đâu khi xảy ra thảm họa 11/9?

Ông Trump, bà Hillary ở đâu khi xảy ra thảm họa 11/9?
TPO - Kể từ khi xảy ra vụ khủng bố 11/9/2001, đây là lần đầu tiên nước Mỹ có 2 ứng viên Tổng thống liên quan chặt chẽ tới thành phố New York - nơi tòa Tháp đôi đổ sụp xuống. Ông Donald Trump sinh ra tại New York, còn bà Hillary Clinton cũng từng đại diện cho New York tại Thượng viện trong suốt 8 năm.

Trong suốt quá trình tranh cử Tổng thống, cả ông Donal Trump và bà Hillary Clinton đã không ít lần đề cập đến thảm họa 11/9 và những hậu quả nặng nề mà nó để lại. Thế nhưng hai người rất ít khi nói đến việc họ đã ở đâu, làm gì vào ngày 11/9 cách đây 15 năm.

Vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố, bà Clinton (khi ấy là thượng nghị sĩ New York) đang có mặt tại Washington D.C. Ngay trong buổi tối hôm đó, bà cùng các thành viên chính phủ khác đã đứng trên bậc thang trước Điện Capitol hát ca khúc “God Bless America” (“Chúa ban phước lành cho nước Mỹ”).

Sau đó, khi được một phóng viên CNN phỏng vấn cảm xúc, bà đã nói: “Tôi rất tự hào về thành phố New York, từ thị trưởng cho đến những người cảnh sát, cứu hỏa… Tất cả những người tham gia cứu hộ tại hiện trường vụ khủng bố đều đang làm một công việc tuyệt vời. Nhưng bạn biết đó, New York là một thành phố toàn cầu. Đó là biểu tượng cho sự tiên phong của nước Mỹ. Những kẻ khủng bố đã nhằm vào New York, và người dân New York đã trả lời. Chúng tôi đoàn kết và có cả một quốc gia đứng sau lưng.”

Ông Trump, bà Hillary ở đâu khi xảy ra thảm họa 11/9? ảnh 1

Bà Hillary Clinton được phỏng vấn trên đài CNN về vụ khủng bố.

Không chỉ là người đại diện cho New York tại Thượng viện trong 8 năm, bà Hillary Clinton cũng từng sống tại “Quả táo lớn” suốt 16 năm trời. Do vậy, dù không được sinh ra ở New York nhưng bà vẫn dành tình cảm sâu đậm cho thành phố này. Sau khi trở về từ Washington D.C, bà Hillary đã cùng thị trưởng New York thời điểm đó – Rudy Giuliani đến thị sát tại Khu vực số 0 - nơi tòa Tháp đôi đổ sụp xuống.

Trong khi đó, một ngày sau vụ khủng bố, ông Donald Trump – với tư cách một công dân New York cũng đã trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Đức ngay trước hiện trường đổ nát của Tòa tháp đôi.

Ông nói: “Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự thế này. Sự tàn phá, những con người đã bỏ mạng một cách oan uổng. Điều đó thực sự khủng khiếp. Nhưng người dân New York đang rất mạnh mẽ và kiên cường. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xây dựng lại thành phố của mình.”

Ông Trump, bà Hillary ở đâu khi xảy ra thảm họa 11/9? ảnh 2 Ông Trump đứng trước trụ sở văn phòng chứng khoán New York ngày 18/9, một tuần sau vụ khủng bố.
Trong một buổi thuyết trình tại Columbus (bang Ohio) tháng 11/2015, ông Trump đã tiết lộ vào ngày 11/9 năm ấy, ông đang ở trong căn hộ của mình ở Manhattan. 

“Căn hộ của tôi có một khung cửa sổ nhìn ra Trung tâm Thương mại Thế giới. Và khi vụ tấn công xảy ra, tôi đã đứng từ cửa sổ nhà mình chứng kiến cảnh người dân lao mình xuống từ trên cao, và tận mắt thấy chiếc máy bay thứ hai đâm vào Tháp đôi.” – ông nói.   

Để tưởng niệm các nạn nhân khủng bố, vào ngày 11/9 năm nay, cả ông Trump và bà Clinton đều đã quyết định sẽ không vận động tranh cử, dù cuộc chạy đua vào Nhà trắng đang ở giai đoạn nước rút. Bà Clinton cũng xác nhận sẽ đến thăm Khu vực số 0 để thăm đài tưởng niệm và chia sẻ với nỗi đau của gia đình các nạn nhân.


Theo Theo ABC News
MỚI - NÓNG
Israel đau đầu với bài toán trả đũa Iran
Israel đau đầu với bài toán trả đũa Iran
TPO - Israel vẫn chưa thống nhất được cách đáp trả cuộc tấn công của Iran cuối tuần qua với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái, tạo nên cuộc đối đầu quân sự trực tiếp đầu tiên giữa hai kẻ thù không đội trời chung.