Pháp hãi hùng với 3 cuộc tấn công kiểu 'sói đơn độc'

Hiện trường vụ tấn công ở thành phố Dijon hôm 21/12
Hiện trường vụ tấn công ở thành phố Dijon hôm 21/12
TPO - Chính quyền Pháp ngày 23/12 đã phải lên tiếng trấn an người dân sau một loạt các cuộc tấn công trên toàn quốc theo kiểu “sói cô độc” làm hàng chục người bị thương.

Ba cuộc tấn công đẫm máu xảy ra liên tiếp tại Pháp nhắm vào dân thường và lực lượng cảnh sát có phần giống nhau khiến chính quyền phải lên tiếng kêu gọi người dân cảnh giác và bình tĩnh.

"Đây là những vụ tấn công riêng rẽ. Không hề có mối liên hệ giữa các vụ việc. Tất nhiên, tôi vẫn cảm nhận được những lo lắng của người dân khi phải đối mặt với những sự việc gây sốc", Thủ tướng Manuel Valls cho biết.

Trong khi đó, đưa tin  về 3 vụ tấn công, tờ báo địa phương Le Parisien đã có bài viết "Nỗi sợ hãi trong dịp Giáng sinh", trong khi tờ Le Figaro có một bài xã luận trên trang nhất tựa đề "Kẻ thù từ bên trong".

Vụ tấn công mới nhất xảy vào khoảng 19h ngày 22/12 (giờ địa phương) khi một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã lái một chiếc xe tải lao vào khu chợ Giáng sinh đông đúc ở Nantes, miền Tây nước Pháp khiến ít nhất 11 người bị thương. Người này sau đó rút dao tự sát. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bernard Cazeneuve cũng cho biết, kẻ tấn công có vẻ “mất cân bằng” và không bị ảnh hưởng bởi chính trị hoặc tôn giáo. Trong khi đó, công tố viên địa phương Brigitte Lamy cho biết, đây là vụ tấn công riêng rẽ và "không phải là một hành động khủng bố."

Trước đó, đêm 21/12, một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần vừa luôn miệng hét lớn "Chúa trời vĩ đại", đã lái xe lao thẳng vào đám đông người đi bộ trên đường phố ở thành phố Dijon, miền đông nước Pháp khiến 13 người bị thương nghiêm trọng.

Vụ tấn công chỉ xảy ra một ngày sau khi một người Pháp cải đạo Hồi Bertrand Nzohabonayo bị bắn chết do dùng dao tấn công ba cảnh sát tại thị trấn Joue-les-Tours, ngoại ô thành phố Tours, miền trung nước Pháp. Thủ phạm cũng hô to “Chúa trời vĩ đại”.

Theo AP
MỚI - NÓNG