Phiến quân IS man rợn chặt đầu linh mục ở Bangladesh

Việc linh mục bị sát hại khiến người thân và bạn bè đều sốc. Ảnh: BBC
Việc linh mục bị sát hại khiến người thân và bạn bè đều sốc. Ảnh: BBC
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ chặt đầu một linh mục theo đạo Hindu và làm bị thương hai tín đồ ở miền bắc Bangladesh.   

Theo BBC, trong một tuyên bố IS đăng tải, nhóm cực đoan này tự nhận các chiến binh đã tiến hành vụ tấn công bằng “vũ khí nhẹ”.

Cụ thể, vụ tấn công xảy ra hôm 21/2 tại huyện Panchagarh, miền bắc Bangladesh. Nạn nhân là linh mục Jogeswar Roy, 45 tuổi. Trong lúc linh mục đang chuẩn bị cho buổi cầu nguyện buổi sáng tại đền thì hai kẻ có vũ trang gồm súng lục và dao xông vào tấn công.  

Hai tín đồ cũng bị thương trong vụ việc, trong đó có một người bị bắn trong khi cố gắng cứu linh mục.

“Chúng tôi tìm thấy một con dao đầy máu tại hiện trường”, một quan chức cho hay.

Hiện, động cơ của vụ sát hại chưa được rõ song cảnh sát nghi ngờ chiến binh Hồi giáo đứng sau vụ việc. Cảnh sát đã phát động cuộc săn lùng những kẻ tấn công và các chốt an ninh được thiết lập trên toàn huyện.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Jamayetul Mujahideen Bangladesh cũng nằm trong danh sách bị nghi ngờ.

Trong khi đó, trong một tuyên bố, IS đã tự lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công trên. Tuy nhiên, chính phủ Bangladesh lại bác bỏ tuyên bố của nhóm này.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG