Các nhân viên cứu hộ tham dự lễ ra mắt tượng đài bằng đồng mang tên "Chiến đấu trong tâm trí" tưởng niệm 1 năm vụ khủng bố đẫm máu.
Giám đốc điều hành sân bay Brussels, ông Arnaud Feist, Quốc vương Philippe và Hoàng hậu Mathilde tham dự lễ tưởng niệm tại sân bay Brussels
Quốc vương Philippe trước sân khấu tưởng niệm
Hoàng hậu Mathilde trong lễ tưởng niệm
Thủ tướng Bỉ Charles Michel (trái), Giám đốc điều hành sân bay Brussels Arnaud Feist và Chủ tịch sân bay Brussels Marc Descheemaecker có mặt tại sân bay từ sớm để tham dự lễ tưởng niệm
Mọi người dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố kinh hoàng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo thực hiện.
Nữ tiếp viên hàng không Nidhi Chaphekar, nạn nhân may mắn sống sót sau vụ khủng bố không cầm được nước mắt khi nhớ lại những giây phút kinh hoàng ngày 22/3 năm ngoái.
Từ trái sang, Giám đốc điều hành sân bay Brussels Arnaud Feist, Hoàng hậu Mathilde, Quốc vương Philippe và Thủ tướng Bỉ Charles Michel nghe diễn văn trong lễ tưởng niệm.
Ngày 22/3/2016, ba vụ đánh bom liên hoàn xảy ra tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maalbeek ở thủ đô Brussels - nơi được coi là trái tim châu Âu khi là trụ sở của một loạt cơ quan và tổ chức quốc tế như Ủy ban châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - đã gây chấn động toàn thế giới. Tổng cộng 32 người đã thiệt mạng và 270 người khác bị thương trong vụ khủng bố.
Theo các nhà điều tra, thủ phạm gây ra loạt vụ tấn công khủng bố tại Brussels nhận chỉ đạo từ chỉ huy tối cao của IS và đây cũng là những nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015, khiến hơn 130 người thiệt mạng.