Rơi từ tầng 5, bé gái lồm cồm bò dậy khóc gọi mẹ

Sau khi rơi từ tầng 5, bé gái hai tuổi ngồi dậy khóc gọi mẹ
Sau khi rơi từ tầng 5, bé gái hai tuổi ngồi dậy khóc gọi mẹ
Người mẹ ra ngoài mua thức ăn, để lại cô con gái 2 tuổi đang ngủ trong nhà. Tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, cô bé lững thững ra ngoài ban công và bị rơi từ tầng 5 với độ cao gần 20 mét xuống.

Sự việc hy hữu xảy ra sáng 8/10, tại một khu chung cư thuộc TP.Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Người mẹ ra ngoài mua thức ăn, để lại cô con gái 2 tuổi đang ngủ trong nhà. Tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, cô bé lững thững ra ngoài ban công và bị rơi từ tầng 5 với độ cao gần 20 mét xuống, va trúng chiếc ôtô đang đậu bên dưới.

Điều kỳ diệu đã xảy ra: sau cú ngã kinh hoàng ấy, cô bé lại lồm cồm bò dậy khóc gọi mẹ.

Rơi từ tầng 5, bé gái lồm cồm bò dậy khóc gọi mẹ ảnh 1
Rơi từ tầng 5, bé gái lồm cồm bò dậy khóc gọi mẹ ảnh 2


Khu chung cư nơi xảy ra sự việc

Trong khi đó mẹ của cô bé chẳng hề biết sự việc kinh hoàng này. Chỉ đến khi nghe hàng xóm thông báo, chị mới hốt hoảng lao xuống bế con lên dỗ dành rồi cùng đến bệnh viện kiểm tra. Rất may cô bé chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG