Say túy lúy ở Anh, tỉnh dậy ở... Thái Lan

Phillip (ngoài cùng bên trái) cùng Jamie (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng những người bạn của họ tại Thái Lan. Ảnh: Telegraph.
Phillip (ngoài cùng bên trái) cùng Jamie (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng những người bạn của họ tại Thái Lan. Ảnh: Telegraph.
Sau một đêm nhậu túy lúy tại quán bar The Southern Cross ở Middlesbrough, hai chàng trai người Anh quyết định bay tới Pattaya - cách quê nhà gần 11.000km - để tắm biển.

Phillip Boyle và Jamie Blyth đang tự viết nên một phiên bản mới của The Hangover (tên một bộ phim nổi tiếng ở Hollywood, nói về các nhân vật chính sau một đêm say xỉn, sáng hôm sau tỉnh dậy đã phải đối mặt với vô số điều bất ngờ) ngay trong đời thực. Tối thứ 6 tuần trước, họ vẫn còn cùng nhau ngồi uống ở quê nhà và 24h sau đó, họ đã có mặt tại Pattaya - điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan và châu Á.

Say túy lúy ở Anh, tỉnh dậy ở... Thái Lan ảnh 1

Khoảng cách từ Middlesbrought tới Pattaya. Ảnh: Telegraph.

Phillip Boyle, 33 tuổi là giám đốc một công ty, đến quán rượu The Southern Cross ở Middlesbrough cùng bạn bè để uống vài ly thư giãn. Tại đây, anh đã uống khá nhiều và trở về nhà lúc 1h sáng hôm sau, cùng một người bạn - Jamie Blyth. Trên đường đi, cả hai dừng lại để mua thêm bia và uống. Trong cơn say, cả hai đã quyết định bắt taxi tới sân bay Manchester vào sáng sớm để bay tới Thái Lan với hành trang chỉ vỏn vẹn vài chiếc áo phông và quần short.

"Đó là ý tưởng tồi vào phút cuối, nhưng một trong những ý tưởng tồi đó lại trở thành điều tốt", Philip Boyle hào hứng nhận xét về chuyến đi đầy ngẫu hứng của mình. Tại Thái Lan, cả hai đã gặp những người bạn cũng đang ở đây và họ đã có một kỳ nghỉ đáng nhớ.

Theo tiết lộ của tài xế taxi, đây không phải là lần đầu Boyle đi du lịch kiểu này. Trước đây anh chàng cũng đã có ít nhất 4 chuyến đi tương tự.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG