Tâm sự của cụ bà sinh con trai ở tuổi 70

Tâm sự của cụ bà sinh con trai ở tuổi 70
TPO - Vượt qua biết bao “bão” dư luận, cặp vợ chồng già ở Ấn Độ hạnh phúc với cậu con trai 6 tuổi, nhưng họ cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống hàng ngày khi nuôi dạy con trai nhỏ tuổi.

Đó là câu chuyện của ông Charan (89 tuổi) và bà Omakari Singh (76 tuổi), sống tại sống tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Niềm hạnh phúc hiện trên khuôn mặt người mẹ già khi nói về con trai duy nhất. Quả thật, được làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao với mỗi phụ nữ, dù họ ở tuổi nào đi chăng nữa.

Theo Dailymail, năm 2008, bà Singh, khiến cả thế giới “chấn động” khi chào đón cặp song sinh Akashvani và Barsaat ở tuổi 70. Nhưng thật không may, sau đó, con gái Barsaat qua đời khi 4 tuổi. Cậu con trai Akashvani từng ngày lớn lên khỏe mạnh và khá tinh nghịch.

Sinh con ở tuổi quá già, bà Singh và chồng hứng chịu không ít chỉ trích từ những người dân địa phương lẫn cả cư dân mạng. Tuy nhiên, hai ông bà vẫn tự tin bước qua mọi búa rìu dư luận và nói rằng, “không thể hạnh phúc hơn”.

Tâm sự của cụ bà sinh con trai ở tuổi 70 ảnh 1
Tâm sự của cụ bà sinh con trai ở tuổi 70 ảnh 2

Vợ chồng bà Singh và con trai.

“Nhiều người hỏi đây là cháu bà à, nhưng tôi vui vẻ đáp lại, đây là con trai tôi. Tôi hạnh phúc khi là mẹ của con trai 6 tuổi. Một cảm giác không sao diễn tả nổi”, bà chia sẻ.

Không giống vợ chồng trẻ, vợ chồng bà Singh gặp khá nhiều khó khăn khi nuôi dạy cậu con trai nhỏ.

“Tôi không thể tắm cho con trai đúng cách và khó khăn khi mặc đồ cho nó. Khi nó chạy loay quanh, khá vất vả để theo kịp và cả khi cho nó ăn cũng vậy. Tuổi già là vậy đấy”, bà Singh tươi cười nói.

Gia đình bà Singh có hai con gái nhưng hai vợ chồng vẫn khao khát có con trai. Và cuối cùng, họ quyết định sinh con dù đã cao tuổi. Khi đó, con gái lớn của họ, Kamla đã 50 tuổi.

Bà Singh hi vọng, bà sẽ chờ đợi được đến ngày “quý tử” kết hôn.

“Tôi không lo lắng bởi sau khi chết, con gái tôi sẽ chăm sóc em trai. Nhưng tôi ước rằng, chúng tôi sẽ sống lâu hơn để chờ đợi ngày con trai kết hôn, vợ chồng tôi sẽ có mặt đông đủ tại hôn lễ”, bà nói thêm. 

Tâm sự của cụ bà sinh con trai ở tuổi 70 ảnh 3

Bà Singh mặc áo cho con trai.

Tâm sự của cụ bà sinh con trai ở tuổi 70 ảnh 4

Akashvani chơi đùa khi mẹ đang làm việc.

Tâm sự của cụ bà sinh con trai ở tuổi 70 ảnh 5
Tâm sự của cụ bà sinh con trai ở tuổi 70 ảnh 6
Tâm sự của cụ bà sinh con trai ở tuổi 70 ảnh 7

Akashvani chụp ảnh cùng chị và anh rể

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.