Thảm sát trong đêm, 8 người trong một gia đình thiệt mạng

Hiện trường vụ thảm sát.
Hiện trường vụ thảm sát.
TPO - 8 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng sau khi nhóm tay súng giả dạng binh sĩ tấn công nhà của người đứng đầu một ngôi làng ở Thái Lan.

Tờ Bangkok Post dẫn lời cảnh sát cho biết, vụ xả súng xảy ra tại một ngôi làng ở tambon Ban Klang, huyện Ao Luk, tỉnh Krabi, Thái Lan vào tối thứ Hai (10/7, theo giờ địa phương).

Theo cảnh sát, khoảng 16h ngày 10/7, hai chiếc xe chở theo 6-7 người đàn ông mặc trang phục quân đội, có vũ trang, tìm đến nhà của trưởng làng, ông Vorayut Sanglang.

Lúc này, ông Vorayut đi vắng. Nhóm người hung hãn quyết định chờ đợi, đồng thời đe dọa người nhà của ông Vorayut không được tự ý rời khỏi nhà.

Đến 20h cùng ngày, khi ông Vorayut trở về, nhóm người còng tay, bịt mắt ông cùng với các thành viên khác trong gia đình. Đến khoảng nửa đêm, các nạn nhân bị giết.

Đại úy Suwit Kaewpreecha, phó cảnh sát trưởng Ao Luk, thông báo, hầu hết các nạn nhân thiệt mạng bị bắn vào đầu; những kẻ giết người sau khi thực hiện vụ thảm sát lập tức rời khỏi, không quên lấy đi xe ô tô của Vorayut.

Đến sáng nay (11/7), cảnh sát mới phát hiện các thi thể. Sáu người được tìm thấy đã chết tại hiện trường, gồm 2 đàn ông, 2 phụ nữ và 2 thiếu nữ. Sáu người khác bị thương nặng, trong đó có ông Vorayut, bị thương nặng, được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó.

Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng, Vorayut và một thiếu nữ khác tử vong tại bệnh viện, theo Chaiwut Buathong, chủ tịch huyện Ao Luk.

Hiện 3 nạn nhân nữ khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Cảnh sát huyện Ao Luk đã bắt tay vào điều tra vụ thảm sát, cũng như truy tìm những kẻ sát nhân. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng đây là một vụ mâu thuẫn cá nhân. Reuters đưa tin.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG