Thức xuyên đêm sau vụ cháy chung cư, sáng ra vẫn đi thi như thường

TPO - Bất chấp việc phải trải qua một đêm thức trắng để giúp đỡ các cư dân mất nhà trong vụ cháy tòa chung cư Grenfell (London, Anh), nam sinh Rory Walsh (18 tuổi, ở London, Anh) vẫn quyết tâm lên đường đến trường thi để tham dự một trong những kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời.

Nam sinh Rory Walsh (18 tuổi) choàng tỉnh giấc khi được thông báo tòa chung cư Grenfell đối diện nhà mình ở khu White City (London, Anh) bốc cháy phừng phừng vào lúc 1h45’ sáng 14/6.

“Nhìn từ phía đối diện tòa nhà, tôi rất sốc khi thấy ngọn lửa lan nhanh như tên bắn từ tầng 4 lên tầng 24. Tôi nghe thấy tiếng mọi người la hét nhưng bất lực vì không thể cứu họ”, Walsh nói.

Thức xuyên đêm sau vụ cháy chung cư, sáng ra vẫn đi thi như thường ảnh 1

Hiện trường vụ cháy chung cư Grenfell. Ảnh: LNP

Chỉ khoảng 15 phút sau đó, Walsh cùng cha mẹ quyết định xuống đường để hỗ trợ các nạn nhân mất nhà và bị thương trong vụ cháy. Đến 2h15’, trung tâm sự kiện cộng đồng do gia đình Walsh điều hành bắt đầu mở rộng cửa để đón các cư dân tháp Grenfell đến nghỉ ngơi tạm thời.

“Cha tôi nói với cảnh sát rằng bất cứ ai cần sự giúp đỡ đều có thể đến trung tâm tổ chức sự kiện của gia đình tôi. Vài phút sau đó, làn sóng đồ cứu trợ của người dân ở khắp thành phố London bắt đầu đổ về”, Walsh kể.

Năm tiếng sau đó, Walsh thức trắng để giúp đỡ những người bị thương trong vụ cháy, cùng cha mẹ phân loại đồ cứu trợ và phân phát chúng cho các cư dân tháp Grenfell. “Họ là hàng xóm của tôi, vì vậy họ cũng là gia đình tôi” Walsh nói.

Thức xuyên đêm sau vụ cháy chung cư, sáng ra vẫn đi thi như thường ảnh 2

Dù phải đi thi sớm nhưng Rory Walsh vẫn cùng gia đình phân loại đồ cứu trợ suốt 5 giờ đồng hồ. 

Đến 8h sáng, sau một đêm gần như thức trắng, Walsh ôm sách bút lên đường tới trường Cao đẳng Thames để tham dự kì thi A-Level (tương đương thi tốt nghiệp cấp 3 tại Việt Nam). Walsh chia sẻ: “Vào thời điểm đó, tôi chỉ mong nhanh chóng hoàn thành vài thi để quay trở lại giúp đỡ mọi người.”

Khi được hỏi về kết quả bài thi, Walsh tiết lộ: “Tôi nghĩ rằng nếu đạt điểm C thì tôi sẽ thi lại”.

Cùng ngày, một nữ sinh khác có tên Ines Alves (16 tuổi) sau khi may mắn thoát khỏi vụ cháy tháp Grenfell cũng đã lên đường đến trường để dự bài thi môn Hóa học trong kì thi GCSE (tương đương kì thi tốt nghiệp cấp 2 tại Việt Nam).

Alves sống cùng cha mẹ ở tầng 13 tháp Grenfell. Khi phát hiện có cháy, Alves lao ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ. Sáng hôm sau, Alves đến trường dự thi vẫn với bộ đồ ngủ ấy, bởi lúc chạy thoát thân, cô không kịp cầm theo quần áo gì ngoài chiếc điện thoại và quyển vở Hóa.

Thức xuyên đêm sau vụ cháy chung cư, sáng ra vẫn đi thi như thường ảnh 3

Nữ sinh Ines Alves. 

Gia đình Alves mất toàn bộ tài sản trong vụ cháy, nhưng cô bé đã ôn luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho bài thi môn Hóa. Vì vậy Alves quyết định sẽ đến trường thi đúng lịch dù cảm thấy rất buồn và sốc.

“Tôi nghĩ kết quả bài thi của tôi khá ổn. Trước đó, đại diện nhà trường đã gọi điện và nói rằng tôi có thể bỏ thi. Nhưng tôi muốn theo học chương trình phổ thông ngành Hóa học và tôi cần một điểm A trong môn Hóa. Bài thi đó quyết định tương lai của tôi, vì vậy tôi phải cố hết sức để thực hiện nó.”, Alves chia sẻ.

Theo Theo Mirror, CNN
MỚI - NÓNG