Từ người lùn nhất biến thành người... cao nhất

Ông Adam Rainer (1899-1950) sinh trưởng tại thành phố Graz, đô thị lớn hàng thứ 2 ở Cộng hòa Áo sau thủ đô Vienna là người duy nhất trong lịch sử tính đến thời điểm hiện nay, được Sách Guinness ghi nhận qua 2 kỷ lục đối kháng nhau là “Người lùn nhất châu Âu” và “Người cao nhất Âu lục”.

Năm 1917, ở tuổi 18, chàng trai Adam tình nguyện sung vào quân đội tham gia Thế chiến I, nhưng bị từ chối thẳng thừng chiều cao quá khiêm tốn: 1,47m. Đột nhiên sau đó dưới tác động từ một khối u lành tính ở tuyến yên dẫn đến việc sản sinh hormone tăng trưởng quá mức, năm 1931 khi 32 tuổi Rainer đã cao vụt lên 2,18m.

Từ người lùn nhất biến thành người... cao nhất ảnh 1

Từ đó đến lúc từ trần vào tháng 3/1950, cơ thể Rainer vẫn phát triển không ngừng và đạt tới độ cao “khó với” 2,34m, với chiều dài bàn tay là 23,9cm và bàn chân là 33,3cm. Rainer phải đi giày siêu ngoại cỡ đặt đóng riêng, cùng trọng lượng cơ thể là 109kg khiến ông rất khó khăn trong việc di chuyển.

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.