Vác bảy bao tải tiền xu đi mua xe hơi

Vác bảy bao tải tiền xu đi mua xe hơi
TPO - Đó là số tiền “thắt lưng buộc bụng” của một ông chủ trẻ tuổi ở Thiểm Tây, Trung Quốc trong nhiều năm. Dù là tiền gì đi nữa, mục đích cuối cùng của anh chàng này là mua được chiếc ô tô sang trọng.

Sau ba năm mở tiệm mỳ ở thành phố Diêm Dương, tỉnh Thiểm Tây, ông chủ Vương tích góp được số tiền kha khá để thực hiện ước mơ sở hữu một “chú dế” sang trọng, để phần nào phô trương thanh thế, quảng cáo cho tiệm mỳ của mình.

Điều đặc biệt là số tiền anh Vương kiếm được là tiền xu. Khoảng bảy bao tải tiền xu, tương đương 60.000 Nhân dân tệ. Anh này cho biết, dù chưa biết sẽ mua xe gì, nhưng anh mong muốn chọn được chiếc xe phù hợp với “túi tiền” của mình.

“Đó là toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm. Tôi biết, đi mua xe hơi mà mang tiền xu thay vì tiền giấy hoặc thẻ ngân hàng ở thời đại này là lạ đời và có chút xấu hổ. Nhưng dù sao đó cũng là công sức bấy lâu của tôi. Tôi vẫn đi mua xe, dù có ai xì xào đi nữa” - anh Vương tươi cười chia sẻ.

Vác bảy bao tải tiền xu đi mua xe hơi ảnh 1
Vác bảy bao tải tiền xu đi mua xe hơi ảnh 2
Vác bảy bao tải tiền xu đi mua xe hơi ảnh 3

Gia Bảo
Theo QQ

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.