Vén màn bí ẩn về mối tình bi thảm của Hoàng gia

Thái tử nước Áo Rudolf và nàng Baroness Mary Vetsera
Thái tử nước Áo Rudolf và nàng Baroness Mary Vetsera
TPO - Bí ẩn về mối tình bi kịch nhất trong lịch sử hoàng gia châu Âu vừa được hé lộ nhờ bức thư tuyệt mệnh- vốn bị cất giữ trong hầm một ngân hàng ở Vienna, Áo suốt 90 năm qua.

Cuối tháng 7 vừa qua, trong một ngăn chứa đồ ký gửi bảo mật tại
tại ngân hàng ở Vienna, Áo, các nhân viên ngân hàng đã phát hiện một bức thư được cho là của nàng Baroness Mary Vetsera gửi cho mẹ và các anh chị em ruột trước khi tự sát.

126 năm trước, vụ tự sát của Baroness Mary Vetsera và người tình-Thái tử nước Áo Rudolf, từng làm rúng động Hoàng gia châu Âu. 

Cuộc tình bi kịch này cũng từng là chủ đề cho nhiều bộ phim, tiểu thuyết, các vở kịch, ballet

Vén màn bí ẩn về mối tình bi thảm của Hoàng gia ảnh 1

Chân dung Baroness Mary Vetsera

“Xin hãy tha thứ cho những gì mà con đã làm, bởi con không cưỡng lại được tình yêu”, trích một đoạn thư Baroness viết cho mẹ là Helen Vetsera.

“Con muốn được chôn cạnh anh tại Nghĩa trang Alland. Con thấy hạnh phúc khi chết cùng anh ấy hơn là phải sống chia lìa”, Baroness viết.

Thư viện Quốc gia Áo cho biết trong một tuyên bố: “Một người không rõ danh tính đã kí gửi vào ngân hàng một tập bằng da trong đó có nhiều tài liệu cá nhân, thư và ảnh gia đình của Baroness, trong đó có thư tuyệt mệnh của nàng viết năm 1889”. 

Vén màn bí ẩn về mối tình bi thảm của Hoàng gia ảnh 2

Nhà nghỉ đi săn trong rừng Viennese, nơi phát hiện xác của cặp tình nhân

Thi thể của thái tử Áo và nàng Baroness được phát hiện vào tháng 1/1889 tại nhà nghỉ trong rừng Viennese gần thị trấn Mayerling.

Một số nguồn thông tin cho biết, Baroness đang có thai khi cả 2 tự sát.

Thái tử Rudolf đã kết hôn với công chúa Bỉ Stephanie và có 1 con gái nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Năm 1888, Rodolf gặp Baroness khi đó mới 17 tuổi và yêu say đắm cô. Chuyện tình của cặp đôi bị hoàng gia phản đối kịch liệt khiến họ chọn cái chết để mãi mãi bên nhau.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG