Vụ rơi máy bay: Thắt lòng những tin nhắn cuối cùng của các học sinh

Những giọt nước mắt không ngừng rơi của thân nhân sau khi nghe hung tin
Những giọt nước mắt không ngừng rơi của thân nhân sau khi nghe hung tin
TPO - “Chúng tớ không thể đợi đến lúc về nhà”, đó là dòng tin nhắn chan chứa cảm xúc mà một trong số 16 học sinh Đức gặp nạn trên chuyến bay số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings (Đức) gửi về cho bạn ở nhà.

Một nhóm 16 học sinh cùng lớp và 2 giáo viên của trường trung học Joseph-Koenig-Gymnasium ở thành phố Haltern (Đức) đang trên chuyến bay từ Barcelona về Dusseldorf ngày 24/3 sau chuyến đi giao lưu dài một tuần.

Theo Dailymail, các em học sinh đều rất phấn khởi sau chuyến đi, nhiều người trong số các em gửi tin nhắn về cho bạn bè chia sẻ cảm xúc háo hức, mong sớm được về nhà.

Những dòng tin nhắn mong mỏi trở nhà, “không thể đợi để trở về nhà” hay khoe mang theo những món quà lưu niệm từ Tây Ban Nha về cho bạn bè,… được gửi đi chỉ ít phút trước khi máy bay rơi xuống núi Alps (Pháp). Tai nạn thảm khốc đã cướp đi niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng các em.

“Bạn ấy gửi cho em những tin nhắn trên WhatsApp và Snap Chat, chia sẻ rằng rất vui về chuyến đi này, một khoảng thời gian rất tuyệt. Bạn ấy còn gửi cho em những bức hình cả nhóm chụp cùng nhau, ở những cảnh khác nhau các bạn ấy được chứng kiến. Họ đều rất phấn khởi”, Philippa, cô bạn thân cùng lớp của nạn nhân Elena Bless (16 tuổi) nghẹn ngào nói.

Vụ rơi máy bay: Thắt lòng những tin nhắn cuối cùng của các học sinh ảnh 1

Cô bạn Elena Bless- một trong 144 hành khách trên chuyến bay định mệnh

Philippa là người may mắn khi không tham gia chuyến đi giao lưu. Cô bạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin như “sét đánh bên tai”.

“Rất nhiều bạn khác cũng gửi tin nhắn rằng đang trên máy bay, háo hức về nhà và “chúng tớ mang quà cho các cậu này. Elena và các bạn khác đã lên kế hoạch những việc phải làm sau chuyến đi. Thật không thể tin được các bạn ấy không thể quay trở lại nữa”, Philippa nức nở tâm sự thêm.

Sau tai nạn, hàng trăm học sinh và người dân thành phố Haltern-am-See, Đức- quê hương của các em đã thắp nến và đặt hoa tại trường để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG