Chelsea một mình một ngựa về đích

Chelsea một mình một ngựa về đích
MU đã không thể vượt qua Blackburn ngay trên sân Old Trafford, tụt xuống thứ 3 bảng xếp hạng. Người ngăn cản chiến thắng của MU chính là cựu thủ môn đội tuyển Mỹ Brad Friedel...

Brad Friedel chính là thủ môn đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ lọt tới tứ kết VCK World Cup 2002 ở Nhật Bản – Hàn Quốc và vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp đội tuyển tháng trước. Đứng trước khung thành MU là một thủ môn Mỹ khác -  Tim Howard cả trận nhàn rỗi đứng nhìn đồng đội vây hãm các vị khách Blakburn.

Chelsea một mình một ngựa về đích ảnh 1
Pha đánh lộn giữa Bowyer và Dyer trên sân St James Park

MU trên sân nhà Old Trafford không sao chọc thủng nổi hàng phòng ngự đối phương không chỉ do Friedel có một đêm bắt xuất thần mà còn do xui xẻo khi các cú sút mạnh như búa bổ của Rooney và đội trưởng Roy Keane khiến Friedel đã phải bó tay nhưng bóng đều đập trúng cột dọc nảy ra ngoài.

Mất điểm ngay trên sân nhà MU đã tụt xuống thứ 3, Arsenal qua mặt  bầy quỷ đỏ bứt lên thứ 2 (nhờ hơn hiệu số bàn thắng-thua) sau khi đè bẹp đội bét bảng Norwich 4-1. Trung phong Thierry Henry lập một hat-trick cho Arsenal, và tay săn bàn người Pháp này đã có tới 10 bàn thắng trong 7 trận cuối cùng và đã có tổng số 25 bàn thắng đến lúc này của mùa giải.

Ngoài 3 bàn thắng của Henry, một bàn thắng nữa của Arsenal trận này do công của tiền vệ Thuỵ Điển Fredrik Ljungberg.

Arsenal và Manchester United giờ đã tụt lại sau Chelsea đang dẫn đầu tới 13 điểm. Đội quân Chelski của tỷ phú Nga Abramovich vừa bị phạt một đống tiền cùng ông bầu Mourinho bị treo giò 2 trận ở Cúp C1 Champions League, vẫn không chút nao núng dễ dàng đánh bại Southampton 3-1 nhờ 2 bàn thắng của tiền đạo Băng Đảo Gudjohnsen và một bàn thắng của tiền vệ ngôi sao đội tuyển Anh Frank Lampard.

Đội quân áo xanh thành London giờ đã có 80 điểm, chỉ cần thêm 9 điểm nữa (thắng 3 trận) trong 7 trận cuối cùng mùa giải để lần đầu tiên giành được ngôi vô địch đảo sương mù sau đúng nửa thế kỷ mong đợi (kể từ lần cuối vô địch Anh năm 1955).

Chuyện chưa từng có ở St James Park

Trong vòng 31 còn ghi nhận một sự kiện chưa từng có: 2 đồng đội – trung vệ Lee Bowyer và tiền vệ Kieron Dyer của Newcastle chủ nhà đánh lộn lẫn nhau và cả 2 đã bị đuổi khỏi sân trận tiếp các vị khách Aston Villa.

Lúc Bowyer và Dyer đánh nhau giữa sân, Newcastle đang chỉ có 10 người (vì một cầu thủ đã bị thẻ đỏ trước đó). Trọng tài Barry Knight đuổi cả 2 khỏi sân khiến Newcastle chỉ còn 8 người và Villa đã tận dụng cơ hội thắng đậm chủ nhà 3-0.

“Lần đầu tiên tôi phải chứng kiến cảnh tượng như thế – ông bầu Graeme Souness của Newcastle thừa nhận – Thực ra trong mọi trận 2 cầu thủ này luôn có những lời lẽ nặng nề với nhau, nhưng từ lời nói dẫn đến những gì xảy ra như đêm nay là điều chưa từng có”.

Cả Bowyer và Dyer đều dự họp báo sau trận và đã có lời xin lỗi khán giả về hành vi đánh lộn  của họ trên sân nhưng cả 2 vẫn giữ nguyên ý kiến không xin lỗi nhau.

Một trận đấu nữa đáng chú ý của vòng đấu này: Liverpool bằng bàn thắng muộn phút 86  của Igor Biscan giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Bolton.

Thắng trận này, bầy quỷ đỏ thành Liverpool đã nhảy lên vị trí thứ 5 và rút ngắn khoảng cách với đối thủ cùng vùng Mercyside Everton xuống chỉ còn 1 điểm, trong cuộc đua giành vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng cuối cùng để được một suất đá Champions League năm tới. Tuy nhiên khoảng cách 1 điểm này có thể lại bị nới rộng ra sau trận đấu muộn vòng này Everton gặp West Brom vừa kết thúc rạng sáng nay. 

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.