Vòng loại World Cup 2006 :

Đêm kịch tính tại cựu lục địa

Đêm kịch tính tại cựu lục địa
Với loạt trận diễn ra trong ngày 30/3, chiến dịch vòng loại World Cup 2006 đã đi được nửa chặng đường.
Đêm kịch tính tại cựu lục địa ảnh 1
Cú vô lê mẫu mực của Gerrard mang lại bàn mở tỷ số cho tuyển Anh

Một loạt trận phải đợi đến những phút cuối cùng mới ngả ngũ được kẻ thắng người bại trong khi ở những trận quan trọng khác lại kết thúc với kết quả hòa, khiến cho cục diện tại các bảng vẫn tiếp tục là những cuộc tranh chấp căng thẳng giữa những ứng cử viên giành vé nặng ký. Pháp và Tây Ban Nha không thể giành trọn vẹn 3 điểm khi phải đến làm khách tại Israel và Serbia&Montenegro còn Anh chỉ thắng Azerbaijan 2-0.

Tại  bảng 1, 3 đội đầu bảng Hà Lan, CH Czech và Rumani đều giành thắng lợi để tiếp tục cục diện bám đuổi quyết liệt của cuộc đua tam mã. Giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trong cuộc đại chiến với Chú lính chì Đan Mạch đủ giúp các tuyển thủ Ukraine vươn lên dẫn đầu bảng 2 với 3 điểm nhiều hơn nhà ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp, đội bóng cũng vượt qua tiểu quốc Albani 2-0. Tại bảng 3, đội đầu bảng Bồ Đào Nha đã giành được 1 điểm quý giá với trận hòa 1-1 trên sân đối thủ trực tiếp Slovakia qua đó gần như chắc chắn đặt một chân tới nước Đức vào năm tới với điều kiện họ giành trọn 3 điểm tối đa khi tiếp đội bóng này trên sân nhà ngày 4/6 tới. Cũng tại bảng này, chú gấu Nga đã bỏ lỡ cơ hội đe dọa vị trí của đội quân HLV Scolari khi bị Estonia cầm hòa 1-1.

Kết quả các trận đêm 30/3:
Bảng 1: Andorra - CH Czech 0-4; Hà Lan - Armenia 2-0; Macedonia - Rumani 1-2
Bảng 2: Hy Lạp - Albania: 2-0; Georgia - Thổ Nhĩ Kỳ 2-5; Ukraine - Đan Mạch 1-0
Bảng 3: Latvia – Luxembourg 4-0; Slovakia – Bồ Đào Nha 1-1; Estonia – Nga 1-1
Bảng 4: Israel- Pháp 1-1; Thụy Sỹ – Cyprus 1-0
Bảng 5: Slovenia – Belarus 1-1;
Moldova - Na Uy 0-0
Bảng 6: Anh – Azerbaijan 2-0; Áo – Wales 1-0; Ba Lan – Bắc Ireland 1-0
Bảng 7: San Marino - Bỉ 1-2; Serbia&Montenegro – Tây Ban Nha 0-0; Bosnia Herzegovina – Lithuania 1-1
Bảng 8: Hungary – Bulgaria 1-1; Croatia- Malta 3-0

4 ứng cử viên tại bảng 4 vẫn bám đuổi nhau rất sát nhưng gà trống Pháp dù vẫn giữ ngôi đầu bảng nhưng hy vọng của họ đã bị đe dọa nghiêm trọng khi phải nhận bàn thủng lưới đầu tiên khi thủ hòa Israel 1-1.

Cái đầu tài năng song cũng đầy tội lỗi của David Trezeguet chính là tâm điểm của trận đấu. Tiền đạo đang khoác áo Juventus này đã dùng đầu của mình để ghi cả bàn thắng mở tỷ số cho Gà trống Gaulois phút 50 lẫn húc vào mặt một hậu vệ Israel chỉ 5 phút sau để nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Cú đánh đầu vào mặt đối phương của Trezeguet khiến đội bóng của anh phải trả giá đắt khi đang từ đội chiếm ưu thế trở thành bị động, chống chọi lại những đợt tấn công sắc bén của đối phương. Khi trận đấu chỉ còn 7 phút, điều không mong đợi xảy ra. Từ pha lật bóng bên cánh trái, Badir đánh đầu san bằng tỷ số cho Israel. Với trận hòa này, Pháp có trận thứ 7 liên tiếp không thắng và cơ hội đi tiếp ngày càng bị thử thách nặng nề.

Với 10 điểm trong tay, đội bóng của Raymond Domenech tạm thời xếp đầu bảng 4 nhưng đó chỉ là tạm thời bởi Pháp bằng điểm với Israel, hơn Ireland và Thuỵ Sỹ 1 điểm trong khi chơi nhiều hơn 1 trận. Trong khi người Pháp thất vọng thì người Italia lại xoa tay hoan hỉ cho dù họ không ra sân đợt trận này. Đối thủ trực tiếp của Italia tại bảng 5, cả Na Uy và Slovenia đều không thắng trước Moldova và Belarus nên Italia vẫn duy trì khoảng cách 4 điểm với 2 đội này.

Trái với dự đoán của báo chí Anh về một cơn mưa bàn thắng, cho đến hết hiệp 1 đội quân của HLV Eriksson vẫn bị Azerbaijan cầm hòa 0-0. Sự nôn nóng của các tuyển thủ Anh chỉ được giải tỏa khi Gerrard tung cú vô lê đập đất tuyệt đẹp ghi bàn mở tỷ số cho Sư tử Anh phút 51. Trước lối chơi quả cảm của các cầu thủ Azerbaijan, tuyển Anh cũng chỉ ghi thêm được 1 bàn 10 phút sau bàn mở tỷ số nhờ pha phá bẫy việt vị thành công của đội trưởng Beckham. Tuy không thắng lớn nhưng một trận thắng cũng đủ để người Anh tiếp tục trụ vững ngôi đầu bảng 6, hơn đối thủ Ba Lan đúng 1 điểm.

Bảng 7, đội chủ nhà Serbia&Montenegro và đội khách Tây Ban Nha đã cống hiến một trận đấu cởi mở, đậm chất tấn công nhưng trong một ngày kém may mắn của các chân sút, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì lại không có. Kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên hết trận đồng nghĩa với việc Serbia&Montenegro tiếp tục giữ ngôi đầu bảng 7 với 2 điểm hơn Tây Ban Nha.

Không thật ưng ý nhưng đây cũng không phải là kết quả quá tệ với Tây Ban Nha bởi họ còn cơ hội vượt qua đối thủ ở trận lượt về trên sân nhà. Tranh thủ cơ hội Thụy Điển không thi đấu, các cầu thủ Croatia đã giành trọn 3 điểm sau trận thắng nhẹ nhàng Malta 3-0 trong đó chân sút Đao Prso 2 lần lập công để leo lên vị trí nhất bảng 8 với 13 điểm, hơn Thụy Điển vỏn vẹn 1 điểm. Loạt trận vòng loại World Cup 2006 tiếp theo của lục địa già sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tới. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.