Hà Nội T&T bứt lên

CLB Hà Nội (trái) vấp ngã trước B. Bình Dương ảnh Tường Vũ
CLB Hà Nội (trái) vấp ngã trước B. Bình Dương ảnh Tường Vũ
TP - Nhiều cuộc so kè quyết liệt với lợi thế nghiêng về các đội chủ nhà đã khép lại vòng bốn với các cặp đấu còn lại diễn ra chiều qua trên sân cỏ cả nước.

 >Chia tay Hà Nội T&T, Công Vinh đi đâu?

Tâm điểm của vòng đấu được nhắm vào sân Chi Lăng. Ngoài cuộc đối đầu giữa hai người đồng đội một thời và giờ đang là 2 HLV trẻ được đánh giá cao nhất hiện nay là Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng, còn có cuộc so kè quyết liệt giữa hai đội bóng có quá nhiều ân oán trong thời gian gần đây.

Đối đầu với SHB.ĐN, SLNA thiếu vắng chốt chặn quan trọng là thủ quân Huy Hoàng. Tưởng như thiếu Huy Hoàng, hàng thủ SLNA sẽ gặp khó trước Merlo bên phía SHB Đà Nẵng, nhưng sau một hiệp phòng thủ phản công, vào hiệp hai, SLNA bất ngờ tấn công mạnh mẽ.

Phút 54, Hector vượt qua trung vệ Timar rồi sút tung lưới Thanh Bình mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Mãi đến phút 88, Merlo đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Hòa khó nhọc, SHB Đà Nẵng vẫn xếp trên đội khách.

CLB Hà Nội có chuyến làm khách trên sân của B.Bình Dương. Sau 3 trận đầu, cả B.Bình Dương và CLB Hà Nội đều chỉ có cùng 3 điểm (1 thắng, 2 thua).

Vì thế đây được xem là trận cầu then chốt với cả 2 đội khi đối đầu nhau. Cuộc đấu trí giữa HLV Đặng Trần Chỉnh (B.BD) và lão tướng Nguyễn Thành Vinh (CLB Hà Nội) là cuộc chiến giữ ghế của 2 vị HLV kỳ cựu.

CLB Hà Nội vẫn chưa thể tìm ra lối chơi đa dạng hơn so với việc phụ thuộc vào Timothy. Phút thứ 7, Thành Lương chuyền bóng cho Timothy đánh đầu trúng cột dọc bay luôn vào lưới mở tỷ số cho đội khách. Và CLB Hà Nội chỉ làm được có thế khi Công Vinh vẫn chưa lấy lại phong độ.

Phút thứ 14, từ đường chuyền của Philani, Fortune đệm bóng vào lưới Hà Nội gỡ hòa 1-1. Phút 21, Tăng Tuấn đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà. Phút 67, lại Tăng Tuấn bằng cú đá chéo góc rất hiểm nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà.

Trên sân Hàng Đẫy là cuộc cạnh tranh giữa cựu vương Hà Nội T&T và tân binh K.Kiên Giang. Dù đội chủ nhà vắng 2 trụ cột Samson và Duy Nam do phải thụ án treo giò, nhưng những nhân tố khác vẫn đủ sức khỏa lấp khoảng trống vì họ chỉ phải tiếp đón một ứng viên xuống hạng như K.Kiên Giang. Văn Quyết ghi cả 2 bàn giúp chủ nhà thắng 2-1.

Nếu CS Đồng Tháp là người khốn cùng thì K.Khánh Hòa đang phải đóng vai một kẻ liều thân. Trận thua trước chủ nhà Hà Nội ở sân Hàng Đẫy trước Tết nguyên đán vô tình khiến K.KH thua đơn, thiệt kép khi họ không thể có sự phục vụ của đội trưởng Tấn Tài và hậu vệ Văn Học vì án kỷ luật.

Lợi thế sân nhà cùng lối chơi tấn công chủ động đã mang lại trọn vẹn ba điểm cho chủ nhà CS. Đồng Tháp với cú đúp của Felix cùng bàn mở tỷ số của Thanh Hiền. Phút 90, Agostinho ghi một bàn danh dự cho Khánh Hòa. Thua trận 1-3, Khánh Hòa thành kẻ khốn cùng.

Như vậy, sau khi kết thúc 4 lượt trận, có 4 CLB vẫn duy trì chuỗi bất bại, đó là Hà Nội T&T, Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng và SLNA. Trong khi đó, Vicem Hải Phòng tỏ ra đuối sức nhất khi chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm và đang xếp ở vị trí cuối cùng trên BXH.

Xếp hạng sau vòng 4

1. Hà Nội T&T (10 điểm); 2. Sài Gòn FC (8); 3. SHB Đà Nẵng (8); 4. V. Ninh Bình (7); 5. B. Bình Dương (6); 6. SLNA (6); 7. TĐCS Đồng Tháp (5); 7. N. Sài Gòn (5); 9. Thanh Hóa (5); 10. HAGL (4); 11. CLB Hà Nội (3); 12. K. Khánh Hòa (3); 13. K. Kiên Giang (3); 14. V. Hải Phòng (2).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.