Ronaldo: thua nhưng không thất bại

Ronaldo: thua nhưng không thất bại
TPO - Bồ Đào Nha của Ronaldo đã thất bại trên chấm 11m đầy may rủi trước ĐKVĐ Tây Ban Nha. Song, với sự nỗ lực đáng trân trọng, CR7 có thể rời cuộc chơi trong tâm thế của một kẻ bại tướng kiêu hùng.

Ronaldo là tâm điểm mà đội bóng xứ “Bò tót” cần để mắt tới. Không ngạc nhiên khi cánh phải của Tây Ban Nha phải hoạt động hết sức vất vả. Jordi Alba một mình không thể cán đáng nhiệm vụ phong tỏa CR7, bởi đó là điều không tưởng với một cầu thủ đang vào “phom”. Cặp trung vệ Pique cùng Seigio Ramos phải thường xuyên tham gia hỗ trợ cho hậu vệ đang khoác áo Valencia. Không chỉ hoạt động độc lập bên hành lang cánh trái, Ronaldo còn thường xuyên bó vào trong rồi đảo cánh với Nani để tìm khoảng trống cho mình.

Sự năng nổ, xông xáo của anh đã khích lệ tinh thần cho đồng đội để khắc chế lối chơi tiqui-taca biến hóa của đối phương. Hết bám biên rồi xộc thẳng trung lộ, hết tham gia tấn công rồi lại lùi về hỗ trợ phòng ngự. Ronaldo đã truyền một tinh thần chiến đấu ngoan cường lên cả đội tuyển.

Chính vì thế, trong suốt 90 phút của 2 hiệp đấu chính thức, Bồ Đào Nha không hoàn toàn lép vế so với đối thủ. Họ kiểm soát bóng đến 44%, tung ra 11 pha dứt điểm (so với 10 của đối thủ) và hưởng đến 6 quả phạt góc, gấp đôi các cầu thủ Tây Ban Nha có được.

CR7 và Bồ Đào Nha có thể rời giải đấu trong tâm thế của những kẻ bại tướng kiêu hùng
CR7 và Bồ Đào Nha có thể rời giải đấu trong tâm thế của những kẻ bại tướng kiêu hùng.

Mang trên mình chiếc băng đội trưởng, anh không chỉ phát huy chuyên môn mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một thủ lĩnh tinh thần trên sân.

Ronaldo đã nỗ lực sút xa khi có thể. 7 cú dứt điểm về phía khung thành Iker Casillas là 7 lần NHM ĐT Tây Ban Nha phải hồi hộp, lo lắng và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi bàn thắng không đến. 2 lần kiến tạo cho Hugo Almeida là 2 lần mà khán giả ở Donbass Arena đợi chờ sự chính xác của cầu thủ chơi cao nhất bên phía Bồ Đào Nha. Nhưng khán giả đều phải ôm đầu tiếc nuối. Dù vậy, chính những tình huống đó khiến cho các nhà ĐKVĐ không thể thi triển lối chơi đặc trưng vận hành một cách trơn tru nhất.

Ronaldo đã làm tất cả để giành chiến thắng. Ngay cả trong loạt sút penalty định mệnh anh cũng đã mách nước cho Rui Patricio. Thủ môn của Bồ Đào Nha đã thành công khi cản phá quả penalty của “chuyên gia 11m” Xabi Alonso. Tuy vậy, Ronaldo cùng đội bóng cũng thất bại bởi sau đó các học trò của Paulo Bento đã không tận dụng tốt đòn tâm lí chiến mà vị đội trưởng của họ mang lại.

Rời giải với 3 bàn thắng cùng 35 cú sút xa(nhiều nhất đến thời điểm hiện tại) và hơn hết đó là hoàn thành trách nhiệm của một thủ lĩnh, Ronaldo đã để lại trong lòng những NHM sự tiếc nuối khi một lần nữa mình anh không thể đưa Bồ Đào Nha đến ngưỡng cửa thiên đường.

Với những gì đã thể hiện, Ronaldo đã chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể chơi tốt ở những trận đấu lớn để xóa tan dư luận về một ngôi sao chỉ biết tỏa sáng ở những trận cầu nhỏ. Và đó cũng là câu trả lời đanh thép cho cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm nay.

Khác với những lần thất bại trước đó, Ronaldo có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi bởi anh đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ mà cả dân tộc giao phó. Phải chăng, cái thiếu để anh cùng Bồ Đào Nha bước lên ngôi vị cao nhất chỉ là sự may mắn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG