5 điểm nhấn trận M.U - Real: Trọng tài là nhân vật chính

5 điểm nhấn trận M.U - Real: Trọng tài là nhân vật chính
Real Madrid đã giành quyền đi tiếp tại Champions League trước Manchester United và số phận đã mỉm cười với HLV Jose Mourinho, bởi nếu thất bại ở trận đấu này ông chắc chắn sẽ phải rời đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Từ trận thắng 1-2 gây tranh cãi này, có thể rút ra 5 điểm nhấn sau đây:

5 điểm nhấn trận M.U - Real: Trọng tài là nhân vật chính

> Champions League đêm nay: An bài?

> Ronaldo và trọng tài giúp Real Madrid vượt M.U

 

Real Madrid đã giành quyền đi tiếp tại Champions League trước Manchester United và số phận đã mỉm cười với HLV Jose Mourinho, bởi nếu thất bại ở trận đấu này ông chắc chắn sẽ phải rời đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Từ trận thắng 1-2 gây tranh cãi này, có thể rút ra 5 điểm nhấn sau đây:

Real đã giành chiến thắng nghẹt thở trước M.U
Real đã giành chiến thắng nghẹt thở trước M.U.
 

1- Trọng tài Cakir đã phá hỏng trận đấu đầy hấp dẫn tại lượt về vòng 1/8 Champions giữa hai ông lớn của làng bóng đá châu Âu khi rút ra chiếc thẻ đỏ với Nani. Chính chuyên gia Andujar Oliver đã thừa nhận trên tờ Marca, tờ báo thân Madrid, đó chỉ là một chiếc thẻ vàng. Việc đoàn quân của Alex Ferguson chơi thiếu người ngay từ những phút đầu của hiệp hai đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu và lợi thế để các “kền kền kền trắng” mổ chết và xé xác “bầy quỷ đỏ”. Báo chí sẽ tốn rất nhiều giấy mực về quyết định quá nặng tay của Cakir.

2- Ở trận đấu này, Real Madrid chơi không xuất sắc với tư cách là một tập thể như trước Barcelona, nhưng họ đã có những ngôi sao tỏa sáng đúng lúc, với pha gỡ hòa tuyệt đẹp của Modric và pha chọn chỗ không thể hợp lý hơn của Cristiano để kết liễu Manchester United. HLV Jose Mourinho đã cực kỳ thông minh khi tung Modric và Pepe vào sân để tăng cường cả sức tấn công và khả năng phòng thủ.

3- Manchester United đã có một đấu pháp rất hợp lý ở hiệp một. HLV Alex Ferguson đã dùng đúng lối chơi phòng ngự phản công của Real Madrid để trị lại đối thủ và hiệp một là của “bầy quỷ đỏ”. Hàng công của Manchester, với Van Persie và Welbeck liên tục khoét sâu vào cánh phải của Madrid, nơi Arbeloa trấn giữ, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. 1-0 là kết quả hợp lý có lợi cho MU sau 45 phút đầu tiên kết thúc.

4- Đội hình ra sân của hai đội đều có những điểm “đặc biệt”. Ferguson cất Rooney trên băng ghế dự bị và để Gigg đá tiền đạo cánh trong trận đấu thứ 1000 của anh. Mặc dù 40 tuổi, lão tướng của Manchester đã có một trận đấu rất hay, đặc biệt ở hiệp một. Trong khi đó, Mourinho đã không cho Benzema vào chơi một phút nào dù anh là cầu thủ được gọi là “Mister Champions”. Thay vào đó là Higuain. Tương tự như vậy, trung vệ Pepe con cưng hồi nào của Mourinho đã phải nhường xuất đá chính cho Varane trẻ hơn và xuất sắc hơn.

5- Với trận thắng này, HLV Jose Mourinho đã tạm thời vượt qua “cửa tử”, bởi vì nếu thua, ông chắc chắn sẽ bị sa thải vào cuối mùa bóng, thậm chí phải ra đi ngay từ tháng ba này. The Special One đã thoát nạn. Giấc mơ Decima và Tercera (danh hiệu vô địch lần thứ 10 cho Madrid và lần thứ ba cho Mourinho) lại đến gần hơn bao giờ hết. Và con tim đã vui trở lại với các madridistas.

Theo Khang Chi
Thể Thao Văn Hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG