73 phút kinh hoàng ở chảo lửa San Siro

73 phút kinh hoàng ở chảo lửa San Siro
Đội quân Chelski hân hoan nhận chiếc vé bán kết Champions League đầu tiên sau trận đấu nghẹt thở  ở Munich, nhưng cuộc đối đầu ở Milan bất ngờ chìm trong bạo lực.
73 phút kinh hoàng ở chảo lửa San Siro ảnh 1
Sau bàn thắng của Inter không được trọng tài Markus Merk công nhận, sân San Siro đã biến thành biển lửa.

Có thể hiểu được nỗi cay đắng cùng cực của những cổ động viên Inter Milan. Suốt 15 năm nay Inter oai hùng một thủa lại thất bại ê chề trên đấu trường châu Âu và không một lần chạm nổi tới vương miện ý Scudetto. Nhưng điều đó với họ cũng không đau khổ bằng việc bị đối thủ không đội trời chung AC Milan liên tiếp đánh bại suốt  2 năm trong cả các trận derby ở Serie A lẫn Champions League.

Những Ultras  đối địch Inter vẫn luôn lặp lại châm ngôn ý của họ: “Chúa trời sinh ra Inter để lót đường cho Juventus thống trị Serie A và cho AC Milan  bá chủ  Champions League”. Nhưng vụ bạo loạn trên khán đài sân San Siro rạng sáng 13/4 là hình ảnh tồi tệ nhất của bóng đá Italia hơn một thập kỷ trở lại đây.

Mới tháng 9 năm ngoái, tại Roma trận vòng loại bảng B giữa AS Roma và Dynamo Kiev đã bị huỷ bỏ giữa chừng cùng vụ trọng tài Thuỵ Điển Andres Frisk bị ném chảy máu đầu, giờ đây là lần thứ 2 trong mùa giải, một trận đấu ở Champions League lại phải bị hủy bỏ và thật trớ trêu khi nó lặp lại trên hòn đảo hình chiếc ủng sau 73 phút chìm trong bạo lực của chảo lửa San Siro.

Tấm bia Dida và những quả pháo sáng

Trận derby sôi sục thành Milan phải ngưng lại sau khi thủ thành của AC Milan, người hùng Brazil Dida bỗng trở thành mục tiêu  cho hàng chục quả pháo sáng ném tới liên tiếp từ phía khán đài các cổ động viên Inter Milan, những kẻ đang lồng lộn phẫn uất vì một bàn thắng của đội nhà không được công nhận. ở thời điểm đó AC Milan đang dẫn trước 1-0 sau cú dứt điểm ngoạn mục của “sói” Ucraina Shevchenko từ phút 30, và với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, họ coi như đã chắc chắn qua mặt Inter để vào bán kết.

Phát ngôn viên của UEFA có mặt tại sân khẳng định kết quả trận đấu này tạm thời bị “treo” nhưng nói thêm rằng cả trọng tài chính lẫn giám sát trận đấu đều đã công nhận AC Milan thắng chung cuộc: “Đây mới chỉ là kết quả tạm thời. Một kết luận chính thức sẽ được Uỷ ban kỷ luật UEFA công bố ít ngày tới”. Đây là lần thứ 2  Dida tội nghiệp được các nhân viên y tế đưa khỏi sân.

Cũng mới năm ngoái, năm người hùng Brazil đã bị ngã choáng váng bởi một quả pháo nổ cỡ lớn ném ngay cạnh bên trong  trận đấu ở Serie A. Những Ultras quá khích của Inter như phát điên sau khi trọng tài người Đức Markus Merk không công nhận bàn thắng từ quả đánh đầu của tiền vệ con cưng Argentina Cambiasso của họ. Sau khoảng 20 phút gián đoạn trận đấu được tiếp tục trở lại khi Dida đã được khiêng khỏi sân và thủ môn ý dự bị  Abbiati vào thay thế trấn giữ khung thành AC. 

Nhưng rồi chỉ 30 giây sau, cầu môn AC Milan trở lại hình ảnh tồi tệ của những đống lửa rừng rực và chai lọ ngổn ngang. Ông Merk lập tức cho dừng trận đấu để các cầu thủ xọc đỏ đen tháo chạy trong cơn khiếp đảm vào đường hầm  San Siro dưới cơn mưa các chai nhựa, rác rưởi và pháo sáng.

Trong đêm pháo lửa hãi hùng AC Milan vẫn đủ tỉnh táo chống chọi với cả các Ultras từ khán đài cả với  hàng  công dữ tợn trên sân của Inter  gồm với chùm sao Nam Mỹ khét tiếng - Kily Gonzalez, Veron, Cambiasso và đặc biệt là Adriano.

Và bàn mở tỷ số của “sói “ Shevchenko đã làm các cổ động viên Inter cay cú như phát rồ, rồi lại chính Sheva tiếp đó như đổ thêm dầu vào lửa khiến những cổ động viên quá khích Inter làm loạn khi anh húc đầu vào trung vệ  Materazzi của đối phương trong một tình huống không bóng. Ông Merk không nhìn thấy tình huống này nhưng Quả bóng vàng châu Âu vẫn có thể sẽ phải nhận án phạt khi UEFA xem lại băng hình trận đấu.

Nếu UEFA quyết định cho AC Milan hưởng trận thắng bỏ dở này, đội bóng của ông bầu Ancelotti sẽ đụng phải 1 trong 2 đối thủ dưới cơ (Eindhoven Hà Lan hoặc Lyon Pháp) ở bán kết. Và chưa bao giờ cơ hội kỷ lục lần thứ 2 liên tiếp vô địch châu Âu lại cận kề với AC Milan như lúc này.

Hùm xám kiệt sức trước người tàng hình Mourinho

Dù bị hùm xám Munich dữ tợn lấn lướt suốt 10 phút cuối (trung phong trẻ Peru Guerrero và lão tướng Mehmet Scholl  ghi liên tiếp 2 bàn phút 90’ và 90’+4 cho Bayern), đội quân áo xanh thành London vẫn khẳng định tư thế của một đội bóng lớn.  Với lợi thế hơn 2 bàn ở lượt đi,  các cầu thủ Chelsea dù với  ông bầu Mourinho vẫn còn bị treo giò, vẫn liên tiếp 2 lần vượt lên dẫn trước bằng các bàn thắng của Frank Lampard và Didier Drogba, và họ đã vắt kiệt sức hùm xám xứ Bavaria trong cuộc rượt đuổi tỷ số mệt nhoài.

HLV Bayern Magath chỉ nở được nụ cười danh dự sau 2 bàn thắng phút chót  nhưng tất cả đã muộn. Cuộc đọ sức sòng phẳng kéo dài 94 phút (4 phút đá bù) và ý chí thép của một đội bóng Đức đã phải ngậm ngùi rời cuộc chơi. Lọt vào bán kết, Chelsea sẽ gặp hoặc Juventus Italia hoặc  đồng hương Liverpool – 2 đối thủ đã trực tiếp loại nhau trong loạt trận tứ kết lượt về cuối cùng vừa kết thúc rạng sáng nay.  

Sỹ Long

Lượt về tứ kết  Cúp C1 châu Âu Champions League rạng sáng qua:

Bayern Munich (Đức)-Chelsea (Anh): 3-2 (Chelsea thắng chung cuộc 6-5) (Ghi bàn: Bayern-Claudio Pizarro (phút 65), Jose Paolo Guerrero (90’), Mehmet Scholl (90’+4); Chelsea-Frank Lampard (30’), Didier Drogba (80’)

 Inter Milan (Italia)-AC Milan (Italia): 0-1 (trận đấu bị dừng phút 73) Ghi bàn: Andriy Shevchenko 30’.

MỚI - NÓNG