AFC Champions League: Đà Nẵng đã có 1 bàn thắng danh dự

AFC Champions League: Đà Nẵng đã có 1 bàn thắng danh dự
TP - May mắn, quả penalty của trung vệ Mạnh Dũng đã giúp đội chủ nhà chia tay giải đấu quá tầm này với 1 bàn thắng danh dự duy nhất...

Đúng như những gì HLV Akira Nishino phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, Gamba Osaka đã đưa ra sân đội hình mạnh nhất hiện có cho trận đấu cuối cùng ở AFC Champions League 2005 – 2006.

Trong hoàn cảnh như vậy, chủ nhà Đà Nẵng liên tiếp bị thủng lưới cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Với lối đá tốc độ, kỹ thuật cộng với nhiều đường chuyền hỏng của các cầu thủ Đà Nẵng, lần lượt Fernaldinho (13’, 47’), Alves (35’) dễ dàng đưa Osaka dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1.

Đà Nẵng cũng có 2 cơ hội ở các phút 37 và 38 nhưng cả Huỳnh Đức và Thanh Phúc đều bỏ lỡ. Thế trận không thay đổi ở hiệp 2 khi Futagawa nâng tỷ số lên 4 - 0 ở ngay phút 52.

Sau những quyết tâm tưởng chừng vô vọng, Đà Nẵng bất ngờ có cơ hội ghi bàn thắng danh dự ở phút 71 khi trọng tài Abdul Malik thổi phạt hậu vệ Osaka trong vòng cấm.

Từ chấm 11m, Mạnh Dũng ghi bàn thắng duy nhất cho chủ sân Chi Lăng trước khi chia tay vòng bảng AFC Champions League. Nhưng cũng chỉ sau 30 giây, Gamba Osaka nâng tỷ số lên 5 – 0.

Một bàn thắng từ sai lầm của trọng tài người Singapore khi đã có đến 4 – 5 cầu thủ Gamba Osaka việt vị...

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Trần Vũ đã phản ứng gay gắt quyết định của trọng tài Malik khi ông này công nhận bàn thắng thứ 5 của các cầu thủ Gamba.

HLV Trần Vũ cũng cho biết mặc dù các học trò của ông thua do không cùng đẳng cấp, nhưng ông không thể hiểu được tại sao AFC lại bố trí tổ trọng tài người Singapore điều khiển trận đấu giữa Đà Nẵng và Gamba Osaka ở cả hai lượt trận đi và về. 

MỚI - NÓNG