Arsenal đánh bại Leicester nhờ bàn phản lưới

Arsenal đánh bại Leicester nhờ bàn phản lưới
Pha “đốt lưới nhà” của trung vệ Robert Huth ở phút 87 giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 khi tiếp đón Leicester trong trận đá bù vòng 28 Ngoại hạng Anh tối 26/4.

Arsenal gặp vô khối khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của Leicester. Tuy nhiên, khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn ba phút, đoàn quân của HLV Wenger có được bàn thắng một cách khá may mắn. Từ cú sút của Nacho Monreal, bóng đập Robert Huth đi vào lưới mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với ba điểm giành được trong trận đấu bù, Arsenal vượt Everton lên xếp thứ sáu. Đoàn quân của HLV Wenger chỉ còn kém đội xếp ngay trên là Man Utd ba điểm và đội xếp thứ tư Man City bốn điểm. Cơ hội lọt vào top bốn, giành vé dự Champions League mùa giải năm sau vẫn còn rộng mở với “Pháo thủ”.

Sau thành công ở trận đấu với Crystal Place vòng trước, HLV Wenger tiếp tục sử dụng sơ đồ ba hậu vệ với Monreal, Kosciely và Paulista án ngữ trước khung thành của Petr Cech. Alexis Sanchez đá cao nhất trên hàng công, phía sau anh là Mesut Ozil và Theo Walcott.

Arsenal đang hưng phấn sau khi đánh bại Man City, giành vé vào chung kết FA Cup. Tuy nhiên, đội bóng này không thể nhập cuộc tưng bừng khi vấp phải lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh khá hay của Leicester. Cả hiệp một “Pháo thủ” chỉ có hai cơ hội ghi bàn nhưng cú sút cận thành của Walcott ớ phút 27 không đánh bại được thủ môn Schmeichel, trong khi phá dứt điểm ngay sát vạch 16m50 của Sanchez đưa bóng dội xà ngang ở phút 45+1.

Phía bên kia chiến tuyến, Leicester cũng tạo ra được tới ba cơ hội ngon ăn bằng các pha phản công nhanh. Đáng tiếc, thủ thành Petr Cech quá xuất sắc, cản phá thành công cú tung chân vô lê cận thành của Mahrez ở phút 27 và có hai lần bóng đi sát mép lưới Arsenal.

Bước sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục bế tắc trong tấn công, HLV Wenger bắt đầu tỏ ra sốt ruột, đứng lên chỉ đạo liên tục thay vì ngồi trầm ngâm như hiệp một. Để gia tăng sức mạnh cho tuyến đầu, chiến lược gia người Pháp liên tục tung Welbeck, Ramsey và Giroud vào sân. Tuy nhiên, tình hình cũng không mấy khả quan hơn.

Đang bế tắc thì Arsenal có được bàn thắng đầy may mắn ở phút 87. Cú dứt điểm của Monreal đưa bóng hướng ra phía ngoài khung thành Leicester nhưng vô tình đập trúng Huth đổi hướng, đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Schmeichel. Đây là bàn thắng thứ 29 của “Pháo thủ” trong 30 phút cuối trận tại Ngoại hạng Anh, nhiều nhất trong số 20 đội dự giải.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG