Arsenal: Mơ về nơi xa lắm

Van Persie là điểm sáng hiếm hoi của Arsenal mùa này Ảnh: Getty Images
Van Persie là điểm sáng hiếm hoi của Arsenal mùa này Ảnh: Getty Images
TP - Cuối cùng thì Arsenal cũng chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp tại Premier League. Nhưng đó là một nỗi thất vọng khác khi họ chỉ hòa được Bolton đang đứng ở nhóm cuối bảng.

> Trước đại chiến Arsenal - Man United

Và sau nỗi thất vọng đó, giáo sư Wenger lên tiếng, vẫn với giọng điệu cứng cỏi như mọi khi, để nói về giấc mơ tốp 4 đồng nghĩa với một tấm vé dự Champions League. “Giờ đây, với Arsenal, mỗi trận đấu là một trận chung kết”, chiến lược gia 62 tuổi và có 12 năm gắn bó với đội bóng thành London khẳng định một cách kiên quyết.

Các Pháo thủ (hay nói chính xác hơn là ông thầy của họ!) đã hạ quyết tâm nhưng nhiều người tự hỏi liệu The Gunners có đủ lực để đi tới tận cùng giải đấu với kết quả như mong muốn?

Thật khó có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi trên. Nhưng nếu nhìn cái cách Wenger tung hết những cầu thủ tốt nhất của mình vào sân và có những lúc đã chơi với 4 tiền đạo mà vẫn không chọc thủng lưới Bolton, đội bóng họ từng thắng 8 trong 10 cuộc đối đầu gần nhất cho thấy sự bất lực của Arsenal trong việc tìm lại phong độ và vị thế của một ông lớn.

Xét đơn thuần về mặt số học, The Gunners đã chặn đứng được chuỗi ba thất bại liên tiếp (thành tích tồi nhất của họ trong năm năm trở lại đây) ở giải Ngoại hạng. Nhưng trên thực tế, giới chuyên môn đánh giá rằng, không phải họ “giành được” một điểm mà đã mất đi “hai điểm”.

Những động thái gần đây cho thấy Wenger đang cực kì lúng túng trong việc lèo lái con thuyền Arsenal, đã sáu năm trắng tay trên mọi mặt trận, hướng tới sự ổn định và phát triển. Việc gọi lại Henry chỉ là một giải pháp tạm thời về nhân sự và níu kéo đôi chút ánh hào quang của những ngày xưa cũ.

Bị mất những cầu thủ tốt nhất (Fabregas, Nasri, Clichy) lại không có sự tăng cường nào đáng kể ở thị trường chuyển nhượng mùa đđông vừa qua, Arsenal giờ đây không còn như xưa nữa.

Van Persie là một điểm sáng của Arsenal mùa này với 19 bàn/22 trận nhưng anh không thể cứ mãi duy trì phong độ của một siêu nhân.

Chưa bao giờ Arsenal bết đến vậy khi đã kém đội đầu bảng Man City tới 17 điểm. Các CĐV của Pháo thủ giờ trong cả những lời nói đùa cũng vẫn sẽ chẳng dám đả động đến ngôi vô địch. Mục tiêu sát thực nhất của họ là vị trí thứ 4 kèm một suất dự Champions League. Nhưng đó có vẻ cũng vẫn sẽ là một giấc mơ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG