Đoàn Việt Nam vẫn 'khát' HCV SEA Games 29

Đoàn Việt Nam vẫn 'khát' HCV SEA Games 29
TPO - Sau 3 ngày thi đấu tại SEA Games 29, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chưa có được tấm HCV đầu tiên. Hôm nay 18/8, trong cơn khát "vàng", đoàn lại gánh thêm nỗi buỗn khi cả hai đội tuyển futsal đều bại dưới tay người Thái.

Trong ngày ra quân tại SEA Games 29, tuyển futsal nữ thất bại 1-3 trước Thái Lan, tuyển futsal nam Việt Nam cũng không thể gây bất ngờ khi để thua với tỷ số 1-4 trước đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng.

Trong khi đó, tại môn bắn cung, các VĐV Việt Nam chỉ có thêm một HCĐ ở nội dung đồng đội nam nữ cung ba dây của hai cung thủ Nguyễn Tiến Cương và Châu Kiều Oanh.

Ở tứ kết, đôi Việt Nam thi đấu tốt và giành thắng lợi trước đôi Thái Lan Dhansarit- Kanyavee với điểm số 156- 154.

Tại bán kết, Tiến Cương- Kiều Oanh chạm trán cặp đôi chủ nhà Malaysia là Fatin Salleh-Mohda Mazuki và để thua với điểm số 152-154 nên phải tranh HCĐ với đôi Philippines De La Crus-Cojuangco. Tại đây, hai cung thủ Việt Nam thi đấu như lên đồng khi bắn tới 15 mũi tên trúng điểm 10, duy nhất một tên trúng điểm 9. Vì thế, họ vượt qua đôi của Philippines với tỷ số 159–155 để giành HCĐ. 

Đây là chiếc huy chương thứ 3 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, cũng là huy chương thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam, sau 2 tấm HCB ở nội dung 3 dây đơn nữ và nội dung 3 dây đồng đội nữ. Đôi của chủ nhà Malaysia Fatin Salleh/Mohda Mazuki giành HCV với điểm số 153-142 trước đôi Aung Ngeain-Ye Min Swe của Myanmar.

Tính đến 21h ngày 18/8, đoàn Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 với 2 HCB và 1 HCĐ. Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là đoàn chủ nhà Malaysia với 7 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. 

Đoàn Việt Nam vẫn 'khát' HCV SEA Games 29 ảnh 1
MỚI - NÓNG