BẢN TIN Thể thao: M.U đón tin vui trước derby Manchester

Fellaini đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Fellaini đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
TPO - Bale tỏa sáng, xứ Wales thắng đậm Moldova. Italia thắng Israel trong thế 10 người. Tây Ban Nha “huỷ diệt” Liechtenstein 8 bàn không gỡ. Joe Hart bị “tố” nghiện bài bạc. Pires bênh vực HLV Wenger. Bị “cướp” bàn thắng, QNK.Quảng Nam đề nghị treo cờ trọng tài...
M.U đón tin vui trước derby Manchester. Tiền vệ Marouane Fellaini đã mang tin mừng cho HLV Jose Mourinho khi đã bình phục chấn thương, trở lại tập luyện sẵn sàng cho trận derby thành Manchester với Man City. Kể từ khi HLV Mourinho tiếp quản “ghế nóng” ở Old Trafford, Fellaini đã chơi cực tốt, trở thành nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa.
Bale tỏa sáng, xứ Wales thắng đậm Moldova. Tiếp đón Moldova ở lượt trận đầu tiên bảng D vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, xứ Wales đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0. Trận này, Gareth Bale tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp. 2 bàn còn lại của đại diện tới từ Vương quốc Anh được thực hiện bởi Sam Vokes và Joe Allen.
Italia thắng Israel trong thế 10 người. Trong chuyến hành quân tới Israel để đá lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Italia đã phải chơi thiếu người từ phút 55 khi Giorgio Chiellini nhận thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên, bằng đẳng cấp hơn hẳn, thầy trò Ventura vẫn có chiến thắng 3-1 nhờ các pha làm bàn của Graziano Pelle, Antonio Candreva và Ciro Immobile.
Tây Ban Nha “huỷ diệt” Liechtenstein 8 bàn không gỡ. Ở cuộc chạm trán tại bảng G, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay, ĐT Tây Ban Nha đã chơi áp đảo hoàn toàn và dễ dàng giành chiến thắng với cách biệt 8 bàn không gỡ trước Liechtenstein. Diego Costa (10', 66'), David Silva (59', 90+1') và Alvaro Morata (82', 83') đã thay nhau lập cú đúp. Sergi Roberto (55') và Vitolo (60’) ghi 2 bàn còn lại cho “bò tót”.
Bảng I toàn hòa. Lượt trận đầu tiên của bảng I vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu đã khép lại mà không đội nào hưởng niềm vui trọn vẹn. Cả 3 trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa. Cụ thể, Croatia bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 1-1. Phần Lan hòa Kosovo với tỷ số tương tự. Ukraine cũng bị Iceland chia điểm với tỷ số 1-1.
Joe Hart bị “tố” nghiện bài bạc. Theo tờ The Sun, trước khi bay sang Italia để ký hợp đồng với Torino, thủ thành Joe Hart của Man City đã kéo một số chiến hữu đến sòng bạc 235 ở trung tâm thành phố Manchester để giải sầu. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên thủ thành người Anh đi đánh bạc. Điển hình là việc ngôi sao 29 tuổi này từng bị phanh phui chuyện “nướng sạch” 100.000 bảng ở một sòng bài tại ngoại ô Manchester.
Pires bênh vực HLV Wenger. Cựu danh thủ Robert Pires vừa lên tiếng bênh vực HLV Arsene Wenger khi cho rằng, “Giáo sư” đã đưa Arsenal đi đúng hướng trong “phiên chợ hè” 2016. Theo Pires, “Pháo thủ” hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch Premier League 2016-2017 với những cầu thủ chất lượng vừa được đưa về sân Emirates.
Bị “cướp” bàn thắng, QNK.Quảng Nam đề nghị treo cờ trọng tài. Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng cho rằng trọng tài biên Nguyễn Văn Hậu, người thể hiện chuyên môn kém khi bắt việt vị với Diao, không nên được mời làm nhiệm vụ trong thời gian tới. Cuối tuần qua, QNK.Quảng Nam đã để thua Hải Phòng 1-2 đầy đáng tiếc.
HLV Wenger tống cổ Campbell và Wilshere vì… tư thù cá nhân. Sau vụ xung đột với người học trò cũ Thierry Henry, nhà cầm quân người Pháp tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của mặt báo với sự liên quan tới Joel Campbell và Jack Wilshere. Theo đó, tờ The Sun tố cáo, HLV Wenger tống cổ Campbell và Wilshere khỏi Emirates là vì hai cầu thủ này thường xuyên bật lại ông.
Scholes chê Premier League “hữu danh vô thực”. Cựu tiền vệ huyền thoại MU, Paul Scholes đã gạt bỏ nhận định cho rằng giải Ngoại hạng Anh đang là giải đấu mạnh nhất châu Âu. Anh cho rằng không chỉ các đại diện mạnh ở La Liga, Bundesliga mà đội bóng số 1 Serie A, Juventus cũng có thể đánh bại bất cứ CLB nào ở Premier League.
MỚI - NÓNG