BẢN TIN thể thao: Qua mặt Real, M.U lập kỷ lục về kiếm tiền

M.U kiếm tiền đỉnh nhất thế giới bóng đá trong năm 2016.
M.U kiếm tiền đỉnh nhất thế giới bóng đá trong năm 2016.
TPO - Lucas Leiva sẽ ở lại Liverpool. Arsenal tính chuyện “trảm” Wilshere. Đổi Di Maria lấy Coutinho. Milan từ bỏ thương vụ Deulofeu. Đá 3 trận, CLB TP HCM nhận thưởng 1,2 tỷ đồng. Chấp nhận thua lỗ, M.U bán Depay cho Lyon…
ua mặt Real, M.U lập kỷ lục về kiếm tiền. Theo thống kê của hãng kiểm toán nổi tiếng Deloitte, M.U đã trở thành CLB bóng đá đầu tiên vượt cột mốc 500 triệu bảng về doanh thu. Cụ thể, đội bóng giàu truyền thống nhất kỷ nguyên Premier League đã kiếm được tới 515 triệu bảng trong mùa giải 2015/16, nhiều hơn 50 triệu bảng so với phần còn lại. 11 năm liên tiếp trước đó, Real Madrid luôn đứng đầu thế giới về doanh thu, nhưng trong năm 2016, họ đã bị M.U qua mặt.
Lucas Leiva sẽ ở lại Liverpool. Sau khi trở thành người hùng của Liverpool ở trận thắng Plymouth 1-0 ở trận đá lại vòng 3 FA Cup, Lucas Leiva đã được HLV Klopp bảo đảm tương lai tại sân Anfield, bởi trước đó có nhiều tin đồn anh sẽ phải ra đi do khônh cạnh tranh được 1 vị trí chính thức. “Từ quan điểm của tôi, Lucas sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi vẫn còn thỏa thuận”.
Arsenal tính chuyện “trảm” Wilshere. Starsport tiết lộ, Arsenal không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Jack Wilshere, bất chấp việc bản giao kèo của tiền vệ người Anh và “Pháo thủ” sẽ đáo hạn vào Hè này. Hiện tại, Wilshere đang chơi bóng cho Bournemouth theo dạng cho mượn từ đội bóng chủ sân Emirates.
Đổi Di Maria lấy Coutinho. Theo Le10Sport, PSG vẫn đang liên hệ với Liverpool trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Philippe Coutinho. Thậm chí, gã nhà giàu thủ đô Paris còn sẵn sàng để Di Maria tới Anfield nhằm thuyết phục Liverpool nhả ngôi sao người Brazil. Philippe Coutinho hiện có vai trò vô cùng quan trọng tại Liverpool.
Milan từ bỏ thương vụ Deulofeu. Giám đốc điều hành của AC Milan, ông Adriano Galliani thừa nhận đã từ bỏ cuộc đua giành Gerard Deulofeu vì bất đồng quan điểm với Everton. Milan muốn mượn Deulofeu kèm điều khoản mua đứt nhưng Everton lại muốn Milan trả phí. Cụ thể, họ muốn có 1 triệu bảng phí mượn tiền đạo người Tây Ban Nha.
Đá 3 trận, CLB TP HCM nhận thưởng 1,2 tỷ đồng. Mới qua 3 trận tại giải, nhưng tân binh V.League đã nhận 1,2 đồng tiền thưởng từ quyền Chủ tịch Lê Công Vinh... Trận mở màn hòa Quang Nam 1-1, họ nhận thưởng 300 triệu đồng. Tiếp đến thua Than Quảng Ninh 0-2 nhận thưởng 200 triệu đồng. Và mới đây khi thắng Sài Gòn FC nhận thưởng 700 triệu đồng.
Pep dẫn các cầu thủ Man City đi xem phim. Để mừng sinh nhật lần thứ 46 của mình, HLV Pep Guardiola đã quyết định nghỉ nửa buổi tập và cùng các cầu thủ ở Man City đi xem phim. Bộ phim rạp mà thầy trò Man City đã chọn là La La Land, bom tấn lãng mạn đang gây sốt trên toàn thế giới trong thời gian gần đây.
Chấp nhận thua lỗ, M.U bán Depay cho Lyon. Báo chí Anh vừa đồng loạt đưa tin về việc M.U đã đồng ý bán tiền vệ Memphis Depay cho Lyon với giá 21,7 triệu bảng. Như vậy, thương vụ này khiến “Quỷ đỏ” thua lỗ số tiền 3,3 triệu bảng. Được biết, Depay đã có mặt tại sân Gerland để kiểm tra sức khỏe và chuẩn bị ký hợp đồng với đội bóng mới.
Ông trùm F1 sắp bán đứt “con cưng”. Theo sportsmole, ông trùm F1 - Bernie Ecclestone đã quyết định bán “con cưng” của mình cho tập đoàn Liberty Media và chỉ giữ lại 1% cổ phần. Theo kế hoạch, Bernie Ecclestone định tiếp tục giữ vai trò ông trùm F1 thêm 3 năm, nhưng sau đó ông đã bị tập đoàn Liberty Media thuyết phục.
Nhận gói 250 triệu bảng, Guardiola tậu "sao bự" Arsenal. Sau khi được Ban lãnh đạo Man City hứa cấp cho số tiền 250 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ quyết tâm tậu bằng được tiền đạo Alexis Sanchez của Arsenal. Hiện tiền đạo người Chile cảm thấy không vui với cuộc sống tại sân Emirates.
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.