Trước lượt trận thứ 10 V-League 2005:

“Bão” Bình Dương: Ai chặn nổi?

“Bão” Bình Dương: Ai chặn nổi?
“Cơn lốc miền Đông”- băng rôn mà khán giả Bình Dương thường căng trên khán đài sân Gò Đậu có lẽ sẽ phải thay đổi. Đơn giản là vì B.Bình Dương đã trở thành... bão.

So với những bại tướng dưới tay thầy trò Vương Tiến Dũng, Mitsustar Hải Phòng chưa thể vươn tới tầm để trở thành đối thủ ngang cơ, ngang sức với đội chủ nhà. Sự tiến bộ của các học trò HLV Alberto mới dừng lại ở phạm vi hẹp: chơi hay trên sân nhà Lạch Tray, với thứ vũ khí tinh thần đặc trưng là sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán già nhà.

Trên sân khách, M.Hải Phòng bại trận trước SĐNĐ và thủ hòa HPHN, D.Đồng Tháp, P.SLNA. Thêm nữa, M.Hải Phòng khuyết 3 trụ cột: Đặng Văn Thành (chấn thương), Đức Cường, Ngô Anh Tuấn (treo giò). Với những con số thống kê khô khan như vậy, chắc chắn M.Hải Phòng bị coi là “cửa dưới” trước Bình Dương.

Không khó nhận ra Bình Dương có đủ các lợi thế hơn hẳn M.Hải Phòng: thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Đá trên sân Gò Đậu, tinh thần hưng phấn sau chuỗi thành tích 8 trận bất bại, Bình Dương còn đón nhận sự trở lại của tiền vệ trái Trung Vĩnh sau khi thụ án treo giò 1 trận. Sự trở lại của Trung Vĩnh (thay thế Văn Linh) chắc chắn giúp cho hàng tiền vệ của Bình Dương cân bằng hơn, đặc biệt phát huy khả năng tấn công bên hành lang trái. Nhưng con bài tẩy quan trọng nhất của Bình Dương vẫn là cặp song tấu đang có phong độ cực cao là Kesley - Filany.

Bình Dương sẽ vùi dập M.Hải Phòng? Chưa chắc. Trong bước quật khởi của Bình Dương, ngoài dấu ấn của HLV Vương Tiến Dũng, người ta không thể quên Giám đốc kỹ thuật Trần Văn Phúc - một người Hải Phòng! Đó là chưa kể đến Trịnh Xuân Thành.

Đối với M.Hải Phòng, cuộc hội ngộ với những “người nhà cũ”, dù là ở đất khách quê người, bao giờ cũng rất đặc biệt. Nó là một cách lý giải vì sao, M.Hải Phòng sẵn sàng đá chối chết đến mức... thô bạo trước một Hòa Phát HN được dẫn dắt bởi một người Hải Phòng - HLV Trần Bình Sự - và có trong tay những cầu thủ gốc Hải Phòng.

Chính vì vậy, không ngạc nhiên nếu M.Hải Phòng xung trận với 200% tinh thần, nhất là họ còn được treo thưởng gấp đôi mức bình thường (hơn 100 triệu đồng nếu giành trọn 3 điểm). M.Hải Phòng chắc chắn sẽ bố trí thế trận phòng ngự dày đặc, giống như TMN.CSG (đội duy nhất lấy trọn 3 điểm của Bình Dương) từng làm.

Có điều lối phòng ngự của M.Hải Phòng còn được bổ sung chất rắn, có phần thô bạo để hạn chế sức tấn công của đội chủ nhà. Dù Bình Dương sẽ lấn lướt và nhiều cơ hội, nhưng không loại trừ khả năng M.Hải Phòng chặn được cơn bão miền Đông này để kiếm được 1 điểm từ tay đội chủ sân Gò Đậu.

Ở lượt trận này, còn 2 cặp đấu nảy lửa không kém là: SĐNĐ - HAGL, P.SLNA - GĐTLA. Sự căng thẳng hiển hiện bởi 2 đội chủ nhà SĐNĐ, P.SLNA đều trong khu vực nguy hiểm, trong khi các đối thủ lại cần điểm để chạy đua với Bình Dương.

Trong bảng tổng sắp hiện thời, GĐTLA tạm đứng trên HAGL, nhưng chính P.SLNA lại có vẻ dễ thở hơn SĐNĐ. Bởi lẽ, GĐTLA vốn kỵ “giơ” với P.SLNA (mùa trước, cả 2 trận đấu GĐTLA đều thua tan nát trước P.SLNA), đặc biệt là họ thường gặp khó khăn khi đá trên sân Vinh. Bản thân P.SLNA hiện đang phải nỗ lực vượt cạn nên họ không thể lỏng chân như giai đoạn đầu giải, nhất là khi họ sắp bị lãnh đạo CLB “thẩm định chất lượng” để loại một số đối tượng phá đám.

Đối với SĐNĐ, việc tiền vệ đa năng Phan Thế Hiếu bị treo giò sau sự cố Long An khiến họ khuyết người, nhưng SĐNĐ đủ sức tìm người thay thế. Vấn đề của SĐNĐ là phải xốc lại tinh thần, bởi đá với một ĐKVĐ HAGL tuy chưa đạt phong độ cao nhưng HAGL lại có chất quái và kinh nghiệm.

3 cặp đấu còn lại HPHN- HLBĐ, TMN.CSG- LG HN ACB, Đà Nẵng- D.Đồng Tháp, có vẻ triển vọng giành 3 điểm của Đà Nẵng là sáng nhất, bởi dù thầy trò Trần Công Minh vừa hưng phấn sau chiến thắng đầu tiên nhưng vẫn lép vế hơn nhiều so với chất quái của dàn “sao” Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.