Bao giờ Arsenal mới 'nghĩ lớn' hơn?

Niềm vui sướng của Giroud sau khi gỡ hòa cho Arsenal
Niềm vui sướng của Giroud sau khi gỡ hòa cho Arsenal
Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều năm qua, Arsenal vẫn chưa thể vô địch giải đấu lớn (Premier League, Champions League). Có vẻ như họ đang bị “bó buộc” tư duy của kẻ chiếu dưới. Điều này đã cản trở họ… nghĩ lớn hơn.

Việc san bằng tỷ số sau khi bị dẫn trước 0-3 cho tới phút 70 là điều không phải CLB nào ở Premier League cũng làm được. Thậm chí, thống kê chỉ ra rằng, đây mới là lần đầu tiên “Pháo thủ” làm được điều này ở Premier League (sau 27 lần bị dẫn trước 0-3 nhưng không thể ngược dòng)

Bởi lẽ đó, những người Arsenal đã “vui hết cỡ” sau khi Giroud san bằng tỷ số ở phút bù giờ. Không những vậy, chính chân sút người Pháp còn “làm màu” với kiểu ăn mừng bọ cạp, tái hiện lại siêu phẩm của anh vào lưới Crystal Palace cách đây ít ngày.

Thế nhưng, ở góc khác, người ta đã thấy Sanchez lầm lũi. Sau trận đấu, cầu thủ này tức giận tới mức ném mạnh chiếc găng tay xuống đất và cúi mặt bước vào phòng thay đồ. Có lẽ, tiền đạo người Chile mới là người… bình thường nhất ở Arsenal.

Chẳng biết tự bao giờ, Arsenal ăn mừng như thể giành chức vô địch khi chỉ giành trận hòa trước đội bóng đua tranh trụ hạng như Bournemouth. Bàn thắng muộn của Giroud đã khiến hầu hết những cầu thủ “Pháo thủ” quên mất rằng họ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Trong khi đó, trong phòng họp báo, HLV Wenger lại bắt đầu đổ lỗi cho trận đấu thất vọng của Arsenal.

Tất cả những điều trên đều là… bất bình thường với CLB lớn như Arsenal. Nhiều người khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Wenger khi gỡ hòa thành công sau khi bị dẫn tới 3 bàn. Nhưng huyền thoại của Arsenal, Henry lại bẻ ngược lại: “Tại sao họ không cố gắng ngay từ đầu trận mà phải đợi tới khi thua đậm mới cố gắng?”.

Bao giờ Arsenal mới 'nghĩ lớn' hơn? ảnh 1

Niềm vui sướng của Giroud sau khi gỡ hòa cho Arsenal

Trận đấu với Bournemouth phản ánh kịch bản không mới ở Arsenal. Trong nhiều năm qua, họ chưa bao giờ mang tâm thế của kẻ chinh phục, thay vào đó, họ chỉ “muốn” sắm vai kẻ rượt đuổi những CLB khác. Tới ngay cả HLV Wenger cũng bị tư duy ấy “ăn sâu” khi từng tuyên bố: “Top 4 cũng là danh hiệu với Arsenal”. Và rồi, khi “ôm chặt” thứ tư duy ấy, Arsenal mãi là kẻ về sau ở các giải đấu lớn như Premier League hay Champions League.

Nhiều năm qua, không ít người cho rằng Arsenal thiếu đi một “sát thủ” để làm nên chuyện. Nhưng mùa này, “Pháo thủ” đã sở hữu Sanchez ghi bàn như máy với 13 pha lập công, 7 đường kiến tạo ở Premier League. Tuy nhiên, CLB vẫn chẳng thể bứt phá. Nói vậy để thấy rằng chính tư duy của kẻ rượt đuổi (dẫn tới thiếu tham vọng lớn) đã kéo tụt Arsenal lại so với những đối thủ.

“Tôi không thích việc các cầu thủ ăn mừng quá mức vào cuối trận” - Henry chia sẻ. Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã chỉ trích thậm tệ Giroud đã “sỉ nhục” siêu phẩm bọ cạp vào cuối trận với pha ăn mừng quá lố.

Bao giờ Arsenal mới 'nghĩ lớn' hơn? ảnh 2

Arsenal thiếu hẳn tư duy của kẻ chinh phục

Theo báo giới Anh, Alexis Sanchez đã chán nản toàn tập. Cầu thủ này lẫm lũi như bóng ma sau thất bại và chẳng hề nói chuyện với ai. Mọi chuyện đã bị đẩy đi xa. Đó không còn là nỗi thất vọng thua trận mà lớn hơn, đó là sự thất vọng về sự “an phận” nhiều thành viên trong CLB.

Thực tế, trong đội hình Arsenal hiện tại, người ta khó tìm ra cầu thủ này khát khao và tham vọng lớn hơn Sanchez. Cầu thủ người Chile luôn tự biến mình trở thành cỗ máy hoạt động bền bỉ, ngay cả khi “Pháo thủ” giành chiến thắng với cách biệt lớn. Điều quan trọng, cầu thủ này chưa bao giờ hài lòng với bất kỳ điều gì.

Có lẽ, Alexis Sanchez cần bầu trời lớn hơn để vẫy vùng. Những đồng đội cũng dự cảm về sự ra đi của cầu thủ này (theo tin từ tờ The Sun). Trong những năm qua, Arsenal cũng quá quen chứng kiến những ngôi sao lớn ra đi theo cách như vậy. Nguyên nhân vì đâu, tất cả đã quá rõ!

Suy cho cùng, đã tới lúc, Arsenal cần tạo nên cuộc cách mạng để phá vỡ tư duy cũ kỹ (có thể là thay đổi trên ghế huấn luyện!?). Giờ là lúc CLB phải nghĩ lớn hơn.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG