Barcelona: Ba cây chụm lại hạ gục… Ronaldo

Suarez đang thắng thế trước C.Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga
Suarez đang thắng thế trước C.Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga
C.Ronaldo đã bị Luis Suarez vượt qua trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga. Đó là thực tế không nhiều người nghĩ tới cách đây ít ngày. Tuy nhiên, khi sức mạnh của “cây đinh ba” Messi-Neymar-Suarez đang được hội tụ, CR7 có “ba đầu sáu tay” cũng bị khuất phục.

“C.Ronaldo rất muốn ra sân nhưng tôi phải ép cậu ấy ở nhà” - HLV Zidane tiết lộ trước trận đấu với Rayo Vallecano. Có lẽ, nếu không vì trận chiến với Man City trước mắt, HLV Zidane đã “thỏa hiệp” để C.Ronaldo ra sân trước Rayo Vallecano, ngay cả khi cầu thủ này chưa hồi phục chấn thương.

Bản thân HLV Zidane cũng thừa nhận rằng ông chưa từng thấy cầu thủ nào khát khao như C.Ronaldo nhưng vẫn phải đưa ra quyết định “nặng nề” vì đại cục của Real Madrid. Hơn ai hết, Zidane hiểu được khát khao thành tích của “siêu sao” người Bồ Đào Nha (điều mà Zidane thừa nhận là… tốt cho Real Madrid).

Ngồi trong căn biệt thự triệu đô theo dõi trận đấu với Barcelona, C.Ronaldo hẳn sẽ “nóng như lửa đốt”. Những bàn thắng liên tiếp của Luis Suarez đã khiến CR7 “đau nhói”. Cách đây vài ngày, chẳng ai nghĩ C.Ronaldo sẽ bị hạ bệ trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga cũng như Chiếc giày vàng châu Âu. Dù vậy, 8 bàn của Luis Suarez đã san phẳng thành trì kiên cố C.Ronaldo. Giờ đây, gió đã xoay chiều, chân sút người Uruguay lại đang dẫn trước “đối thủ”…3 bàn.

Không phủ nhận Luis Suarez đã quá xuất sắc trong hai trận đấu vừa qua nhưng có thực tế rằng cầu thủ này đã được “giúp sức” khá nhiều bởi… Messi. Ở trận đấu với Deportivo, El Pulga đã “nhồi” cho Suarez ghi 2 bàn và tới trận gặp Sporting Gijon, “siêu sao” người Argentina lại có 1 đường chuyền kiến tạo cho Suarez ghi bàn.

Nhưng điều đáng nói ở chỗ, ở trận gặp Sporting Gijon vừa qua, Messi đã 2 lần nhường quyền đá phạt đền cho Luis Suarez để cầu thủ này cải thiện thành tích. Nên nhớ, đây là đặc quyền của Messi ở Barcelona (và cầu thủ này có thể sút hoặc chọn người muốn nhường).

Barcelona: Ba cây chụm lại hạ gục… Ronaldo ảnh 1

Sức mạnh đoàn kết của bộ ba M-N-S đang được thể hiện

Ngay sau trận đấu hôm qua, tờ Ole (Argentian) giật tít: “Messi có ý ‘chơi’ C.Ronaldo”. Thực tế, đó cũng là quan điểm của nhiều CĐV sau khi chứng kiến trận đấu này. Phải chăng El Pulga vừa muốn giúp Suarez nâng cao thành tích, vừa muốn “hạ gục” Ronaldo, đối thủ chính của anh trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Tất nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán nhưng có điều không thể phủ nhận, đó là tinh thần đoàn kết của bộ ba M-N-S của Barcelona. Họ không chỉ là đối tác, mà còn là những người bạn ngoài sân cỏ.

Theo tiết lộ của Neymar, ngay cả trong chuỗi ngày thảm họa của Barcelona, bộ ba M-N-S vẫn quấn quít bên nhau để cùng nhau tìm cách giải cứu Los Blaugrana. Bản thân Luis Suarez cũng đứng ra bảo vệ Neymar trong bối cảnh cầu thủ này đang chịu mũi dùi dư luận sau giai đoạn sa sút thời gian qua.

Họ đã cùng nhau nắm tay nhau trong thời khắc hiểm nguy và đã cùng nhau tạo nên khối đoàn kết. Họ cho thấy không phong ba nào có thể chia rẽ được thứ tình cảm ấy. Đó là thứ tài sản quý của Barcelona.

Do đó, theo cách “vô tư” nhất, việc Messi và Neymar tập trung để giúp Luis Suarez vượt qua C.Ronaldo cũng là điều dễ hiểu. Những bàn thắng liên tiếp của Suarez trong 2 trận đấu gần nhất chính là tổng hòa sức mạnh của “cây đinh ba” (thay vì sự xuất sắc của riêng cầu thủ này).

Trong khi đó, C.Ronaldo lại tựa như kẻ cô đơn ở Bernabeu. Khát vọng quá lớn đã mang lại cho CR7 cả sự nghiệp “đồ sộ” nhưng anh lại thiếu đi những người bạn như vậy. Còn nhớ, cách đây không lâu, “siêu sao” người Bồ Đào Nha từng khiến những đồng đội cũ ở MU mất lòng với tuyên bố: “Không nhất thiết phải xây dựng tình bạn trong một đội bóng. Tôi không hề nói chuyện với Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Paul Scholes thời còn ở MU”.

Ngay cả ở Real Madrid ở thời điểm này, C.Ronaldo cũng chỉ theo dõi 4 đồng đội trên trang Twitter, đó là Sergio Ramos, Pepe, Alvaro Arbeloa và James Rodriguez (không có hai đối tác trên hàng công Bale và Benzema).

Ngay từ xuất phát điểm, C.Ronaldo đã coi bóng đá là trận chiến (ngay cả với những người đồng đội). Do đó, trong nhiều năm qua, cầu thủ này cứ mãi “cô độc” trên đường chinh phục danh hiệu cá nhân. Trong khi đó, với M-N-S, bóng đá là nơi hội tụ của những người bạn. Ở đó, họ cùng nhau xây đắp những thành công.

Tới lúc này, tình bạn của M-N-S đang tạm thời chiến thắng trước C.Ronaldo trong cuộc đua cá nhân.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG