Bất biến

Các cầu thủ Hà Nội và SHB Đà Nẵng bất phân thắng bại sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục Ảnh: VSI
Các cầu thủ Hà Nội và SHB Đà Nẵng bất phân thắng bại sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục Ảnh: VSI
TP - Ba trận đấu chiều qua đều có kết quả hòa nói lên sự yếu thế của các chủ nhà cũng như sự bất biến của hầu hết các vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 7.

> Công Vinh ghi bàn, Hà Nội hòa kịch tính với SHB Đà Nẵng

Kể từ ngày thăng hạng V-League tới nay, V.Ninh Bình chưa một lần thắng được Hà Nội T&T, dù là chơi trên sân khách hay sân nhà. Và lần này cũng vậy, dù chơi trên sân nhà và vươn lên dẫn trước 2-1 từ phút 50 nhưng kết cục là hòa 2-2.

Trên sân Cao Lãnh, trận hòa không bàn thắng đã nói lên chủ nhà CS Đồng Tháp chỉ mạnh về yếu tố tinh thần và sức vóc về cuối trận đấu trước một đội khách Bình Dương với lực lượng hùng hậu, từ nội đến ngoại binh và ngoại binh nhập tịch.

Trên sân Hàng Đẫy, trận đấu có vẻ bi hài hơn với việc đuổi người, với các quả penalty, nhưng cuối cùng tỷ số cũng dừng lại ở con số 3-3, một tỷ số khiến chủ nhà và cả đội khách chấp nhận được, nhưng có nhiều yếu tố khác không hài lòng.

Trên sân Ninh Bình xét về chuyên môn thì chủ nhà chưa thể so sánh với Hà Nội T&T, đặc biệt là ở khả năng kiểm soát bóng. Hà Nội T&T được đánh giá cao hơn nhờ ưu thế ở hàng tấn công, còn V.Ninh Bình tuy ít cá nhân nổi trội hơn nhưng lại được đánh giá cao nhờ sự đồng đều và gắn bó.

Mới phút thứ 6, tiền đạo Samson đánh đầu tung lưới thủ môn Mạnh Dũng mở tỷ số cho đội khách. Bị dẫn bàn sớm nên chủ nhà phải dồn sức tấn công nhưng các đợt tấn công đều bị đội khách bẻ gãy.

Phút 46, Lê Văn Duyệt bị đốn ngã trong vòng cấm, tiền vệ Mota sút thắng gỡ hòa cho chủ nhà. Phút 50, lại Mota sút phạt từ góc hẹp bóng đi vào góc cao vào lưới giúp chủ nhà dẫn ngược 2-1.

Từ đây, đội khách phải gia tăng sức tấn công và thời cơ đã đến với họ khi ở phút 76, trung vệ Ibrahim của chủ nhà nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Và cũng như mọi khi, bàn thắng lại đến với Hà Nội T&T ở phút cuối cùng của trận đấu, với pha đánh đầu gỡ hòa 2-2 của Gonzalo. Đáng nói thêm là sau bàn gỡ hòa này, Lê Văn Lâm của đội khách nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân nhưng thời gian đã hết.

Trên sân Hàng Đẫy đội chủ nhà cũng chật vật khi bị thủng lưới trước ở phút thứ 19 khi tiền vệ Quốc Anh sút chéo góc mở tỷ số cho đội khách. Chỉ trong vòng 2 phút đội chủ nhà gỡ lại 2 bàn.

Đầu tiên là ở phút 25, Thành Lương chuyền cho Công Vinh sút tung lưới đội khách gỡ hòa 1-1. Và phút 26, chủ nhà được hưởng 11m do bóng chạm tay hậu vệ Duy Lam trong vòng 16m50, Timothy kết thúc thành công nâng tỷ số lên 2-1.

Dù chưa có bóng nhiều nhưng Công Vinh cũng đã trở lại là chính mình với bản năng của một cây ghi bàn. Nhưng cuộc đấu là của 2 tay săn bàn thượng thặng: Timothy phía chủ nhà và Merlo của đội khách.

Trong vòng 5 phút từ phút 32 đến phút 37, Merlo liên tục gỡ hòa 2-2 rồi nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách. Timothy sau đó cũng đã có những cơ hội của mình.

Phút 40, Timothy sút bóng trúng cột dọc, rồi đến phút 58, Duy Lam bị phạt thẻ vàng thứ hai phải rời sân vì phạm lỗi trong vòng cấm, Timothy đứng trước quả 11m lần thứ hai nhưng anh sút lên trời!

Đội khách chơi thiếu người là thời cơ cho chủ nhà xông lên. Phút 77, Thành Lương bất ngờ tung cú sút xa ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho chủ nhà.

Công bằng mà nói, trận này chủ nhà chơi khởi sắc hơn, nhưng ở tuyến phòng ngự, nhất là ở vị trí trung vệ, sẽ còn khiến HLV Nguyễn Thành Vinh đau đầu trong các trận đấu tới.

Xếp hạng sau vòng 7:

Hà Nội T&T (14 điểm); 2. Sài Gòn FC (13); 3. SHB Đà Nẵng (12); 4. V. Ninh Bình (12); 5. SLNA (11); 6. B. Bình Dương (11); 7. HAGL (10); 8. TĐCS Đồng Tháp (9); 9. N. Sài Gòn (8); 10. CLB Hà Nội (7); 11. K. Khánh Hòa (7); 12. Thanh Hóa (6); 13. V. Hải Phòng (6); 14. K. Kiên Giang (4)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG