"Bi kịch" V.Hải Phòng: Nhà giàu rỗng túi...

"Bi kịch" V.Hải Phòng: Nhà giàu rỗng túi...
Đầu tư không tiếc tiền của, những đôi chân bạc tỷ đưa về vẫn không thể giúp V.Hải Phòng bay cao. Muốn trụ hạng, HLV Lê Thụy Hải cần có thêm những tân binh mới chất lượng hơn cho cả 3 tuyến.
Những nỗ lực đội trưởng Minh Châu (trắng) là không đủ, khi số tân binh trăm tỷ đồng đều đóng góp rất ít vào thành tích của đội bóng đất Cảng
Những nỗ lực đội trưởng Minh Châu (trắng) là không đủ, khi số tân binh trăm tỷ đồng đều đóng góp rất ít vào thành tích của đội bóng đất Cảng.

Tiếc rằng, đội bóng nổi tiếng chịu chơi V.Hải Phòng đã rỗng túi sau cuộc mua sắm tốn kém từ đầu mùa.

Người tính không bằng trời tính

Mùa giải 2011, đội bóng đất Cảng trụ hạng ầm ĩ nhờ tiếng còi méo của trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết. Muốn xóa đi tiếng xấu mùa trước, lãnh đạo đội bóng V.Hải Phòng thể hiện sự chịu chơi trên sàn chuyển nhượng. Và đội bóng đất Cảng đã vượt qua Sài Gòn FC hay B.Bình Dương và tạo nên cú sốc lớn nhất trước thềm V-League 2012.

Chỉ có điều ban lãnh đạo lẫn CĐV V. Hải Phòng không thể ngán ngẩm hơn, khi 13 vòng đấu đi qua họ lại là đội bóng bét bảng. Những khoản đầu tư lên cả trăm tỷ đồng lại chẳng mang về kết quả tương xứng.

Không những thế, V.Hải Phòng phải chứng kiến những đội bóng ít tiền của, cầu thủ giỏi như K.Kiên Giang, TĐCS.Đồng Tháp đứng trên mình. Xem ra những khoản đầu tư được kỳ vọng của đội chủ sân Lạch Tray đều thất vọng thảm hại.

Nguyên nhân bắt nguồn từ 3 ngoại binh khiến V.Hải Phòng chi không tiếc tay lấy về từ Sông Lam Nghệ An. Từng bùng nổ dữ dội để giúp đội bóng xứ Nghệ vô địch, nhưng do chấn thương quá nặng, Kavin, Fagan lẫn Ansah đều thi đấu mờ nhạt.

Ngay số tân binh tốn kém còn lại cũng chơi thất thường, khiến đội bóng áo đỏ chơi bóng thất thường, kém bản sắc. Người duy nhất vẫn chơi máu lửa và cố gắng nhất là tiền vệ trụ Minh Châu. Nhưng một mình cầu thủ này là không đủ vực dậy đội bóng bất ổn nhiều mặt.

Đến lúc lửa cháy dưới chân, HLV Lê Thụy Hải xuất hiện trong vai trò "người cứu thế". Ông Hải "lơ" vốn tài năng, có chất trong băng ghế chỉ đạo. Nhưng ngoại trừ trận thắng 3-1 trước K.Khánh Hòa, ông Hải cũng bó tay để vực dậy thành tích cho đội nhà. Đến trận thua 2-1 trên sân SHB.Đà Nẵng vừa qua, V.Hải Phòng đứng trước lời nguyền rớt hạng ám ảnh đội bóng đứng chôn chân ở vị trí "đèn đỏ".

Tan trận, ông Hải cảm thán trong cuộc họp báo: "Tôi nói thẳng rằng lực lượng của đội bóng Hải Phòng không mạnh như mộng tưởng. Đa số tân binh đến với CLB đều chỉ có chất lượng trung binh ở các CLB khác. Ngay số ngoại binh cũng gặp chấn thương, thiếu đi người làm bóng. Với lực lượng chắp vá như thế, muôn cố gắng trụ hạng không phải là điều dễ dàng gì".

Một tuyên bố chua chát nhưng đúng với những gì đang diễn ra trong lòng đội bóng đất Cảng. Không thể phủ nhận sự nỗ lực, cố gắng từ toàn đội, nhưng với một môi trường khắc nghiệt như V-League, từng ấy vẫn là chưa đủ.

Thiếu tiền nên sẽ rớt hạng?


Trong quá khứ, chỉ Hà Nội T&T là trụ hạng thành công mùa 2009, sau khi đã đứng chót bảng ở lượt đi. Lúc ấy, đội bóng của bầu Hiển có lực lượng tốt, nhưng do thiếu may mắn nên đã chơi sa sút. Nhưng chỉ cần HLV Nguyễn Hữu Thắng xuất hiện thay Triệu Quang Hà, vị tướng người Nghệ đã thay đổi hoàn toàn kết quả, lối chơi và thành tích.

Lúc này, V.Hải Phòng cũng đã có sự thay đổi trên bằng ghế chỉ đạo, khi ông Hải "lơ" thay thế HLV Đình Hưng. Điều kiện thứ hai là chi thêm tiền để tăng cường tân binh chất lượng từ hàng thủ đến hàng công. Đó là cách tốt nhất để V.Hải Phòng đào thoát ngoạn mục trong cuộc đua trụ lại V-League mùa sau.

Vừa qua, trung vệ Anh Tuấn đã xuất hiện trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, trong khi cựu ngôi sao ngoại hạng Anh Carl Cort đến sân Lạch Tray thử việc... Nếu có những tân binh chất lượng như Nsi, Kesley, Minh Chuyên... xuất hiện, V.Hải Phòng sẽ không còn lo cảnh công cùn, thủ lỏng ở chặng đua còn lại.

Song hy vọng nhem nhóm từ cổ động viên cuồng nhiệt Hải Phòng đã bịt tạt gáo nước lạnh vào lúc này. HLV Lê Thụy Hải khẳng định V.Hải Phòng sẽ không có bổ sung lực lượng ở giai đoạn còn lại. Vì lúc này, CLB không còn đủ tiền để mượn lại những tân binh chất lượng cao, như bản hợp đồng 3,5 tỷ với trung vệ Đình Luật từ Sài Gòn FC vào năm trước.

Sau một cuộc mua sắm xa xỉ, V.Hải Phòng đã rơi vào cảnh rỗng túi hoàn toàn. Ông Hải dù muốn kéo vào cầu thủ chất lượng về Lạch Tray cũng bất lực vì thiếu tiền. Cái giá phải trả sẽ rất đắt khi cánh cửa trở lại giải hạng Nhất đang rộng mở với đội bóng thành phố hoa phượng đỏ ở 13 trận đấu lượt về.

Theo VNMedia

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG