Bình Dương sớm vô địch lượt đi

Bình Dương sớm vô địch lượt đi
Thắng Hải Phòng 4-3 trong trận đấu nghẹt thở, Bình Dương bỏ xa GĐT.LA và Đà Nẵng đứng sau tới 5 điểm. Lượt đi V-League 2005 chỉ còn một vòng.
Bình Dương sớm vô địch lượt đi ảnh 1
Kesley lập công lớn trong chiến thắng của Bình Dương

"Chelsea Việt Nam" xuất trận với khát khao chiến thắng mãnh liệt để giữ ngôi đầu bảng. Họ nhập cuộc rất tự tin, nhờ sở hữu hàng tiền vệ hay nhất Việt Nam hiện nay và cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, Kesley (8 bàn).

Phút thứ 10, Kesley tận dụng rất tốt đường chuyền bóng của Philani và sút rất nhanh từ ngoài vòng cấm, đưa Bình Dương dẫn trước 1-0. Cả sân vận động như nổ tung theo pha nhào lộn santo ăn mừng của tiền đạo người Brazil..

Phút 34, toàn bộ đội bóng, BHL và đặc biệt là HLV trưởng Hải Phòng, ông Alberto đã phản ứng mạnh mẽ khi trọng tài Lương Trung Việt công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Philani (sau khi đã hội ý nhanh với trợ lý Đặng Thanh Hạ). Đội khách cho rằng, tiền đạo người Nam Phi lao xuống đá bồi bóng vào lưới trong tư thế việt vị, đồng thời phạm lỗi với thủ môn Tuấn Điệp.

Trận đấu phải tạm dừng đến 5 phút để toàn bộ đội khách, và vị HLV trưởng đến từ Brazil này bình tĩnh trở lại. Phút bù giờ hiệp một, Hải Phòng đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau một pha hỗn loạn trước khung thành Bình Dương.

Phút 55, Kesley tung người thực hiện cú vôlê đẹp mắt, nâng tỷ số thành 3-1 cho đội chủ nhà. Phút 63, Kesley hoàn thành cú hat-trick thứ hai của mình ở V-League 2005. Hải Phòng cũng ghi thêm được 2 bàn thắng do công của Jimmy song chung cuộc vẫn phải chấp nhận thua Bình Dương 3-4.

Trên sân Vinh, P.SLNA đã chơi một trận hay nhất từ đầu mùa giải và giành chiến thắng ấn tượng trước GĐT.LA, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch.

Bàn thắng của đội chủ nhà P.SLNA đến sớm ngay ở phút thứ 3. Omondi tạt bóng từ cánh phải vào trung lộ, Lê Công Vinh lao vào đặt lòng căng làm thủ môn Santos của GĐT.LA không kịp trở tay. Bàn thắng diễn ra quá nhanh làm cho hàng hậu vệ GĐT.LA đều ngỡ ngàng.

Bình Dương sớm vô địch lượt đi ảnh 2
Amaobi vượt qua hậu vệ D.Đồng Tháp - Ảnh: Xuân Gụ

Phút 17, Công Vinh đột phá cá nhân từ cánh trái tạt bóng vào trung lộ. Omondi bắt vôlê rất căng khiến thủ môn Santos phản xạ nhanh đẩy bóng ra. Quốc Vượng lao vào sút bồi ghi bàn thắng thứ 2 cho P.SLNA.

Sang hiệp 2 ông Calisto quyết định tăng cường cho hàng tấn công khi chấp nhận rút thủ môn Santos ra và tung tiền đạo Antonio Rodrigue vào sân. GĐT.LA thi đấu với 3 tiền đạo ngoại. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Văn Thịnh đã thi đấu xuất sắc, giành chiến thắng chung cuộc 2-0. 

Trên sân Thống Nhất, Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn đã để thua trận thứ 3 liên tiếp khi đối đầu với LG.HN.ACB. Lối chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh của đội chủ nhà TMN.CSG đã bị LG.HN.ACB dễ dàng bắt bài.

Bàn thắng duy nhất của Mauricio ghi được ở phút 57 cho LG.HN.ACB từ một pha dứt điểm cận thành buộc TMN.CSG lên ngôi đầu ở vòng 7 đã rơi xuống hạng 6 sau lượt trận thứ 10.

Tại sân Chi Lăng, đội chủ nhà Đà Nẵng đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 1-0 trước đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng D.Đồng Tháp.

Phút 61, toàn bộ sự chú ý của hàng phòng ngự D.ĐT đều bị hút sang cánh trái, bất ngờ Hồng Minh mở một đường chuyền cực kỳ chính xác cho Achilefu lặng lẽ băng xuống bên cánh phải. Thủ môn N.Yevgen và các hậu vệ đội khách chưa kịp quay người thì bóng đã nằm gọn trong lưới sau cú sút căng như búa bổ của Achilefu

Với trận thua này, D.ĐT đã chính thức "đội sổ" lượt đi khi cách đội xếp trên là Hòa Phát Hà Nội đến 5 điểm. LG.HN.ACB tuy đã leo lên vị trí thứ 5 song cũng chưa thực sự an toàn khi chỉ hơn Hòa Phát Hà Nội 3 điểm.

MỚI - NÓNG