Birmingham - Man United: Mùa Đông không lạnh

Birmingham - Man United: Mùa Đông không lạnh
Patrice Evra nói rằng trận hòa với Birmingham hồi tháng 1 năm nay là “trận đấu lạnh giá nhất trong sự nghiệp của tôi”. Về thời tiết thì vùng Midlands vẫn buốt giá như mùa Đông trước, nhưng đội bóng nơi này thì đã bớt “lạnh” đi rất nhiều.
Birmingham là đối thủ không dễ chơi với Man United
Birmingham là đối thủ không dễ chơi với Man United.

Evra nói ngay cả khi chơi bóng tại Moscow, anh cũng không thấy lạnh như tại St.Andew’s mùa Đông trước. Có lẽ chính điều đó khiến những đôi chân đến từ Manchester “cóng” và không thể thắng trong chuyến làm khách gần nhất tới sân bóng này.

Lần trở lại St.Andrew’s này, mọi chuyện đã thay đổi. Vùng Midlands, với địa thế đặc thù ở trung tâm hòn đảo, vẫn lạnh như thường. Nhưng chính cái lạnh ấy đang muốn giúp M.U. Tuyết khiến trận tiếp Newcastle ở vòng 18 của Birmingham phải hoãn lại. Vòng tiếp sau, chuyến đến làm khách trên sân Everton của họ cũng không thể thực hiện. Như thế nghĩa là các học trò của Alex McLeish đã nghỉ thi đấu tới 2 tuần. Một kỳ nghỉ dài như thế, lại đến đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng có thể ảnh hưởng không tốt tới ý chí thi đấu và cảm giác bóng của các cầu thủ Birmingham. Hôm qua, Alex McLeish đã phải hô hào: “Tôi đang rất trông đợi vào sự chuyên nghiệp của các học trò”.

Hãy cứ đặt giả thiết đội hình Birmingham hoàn toàn “chuyên nghiệp” và không bị kỳ nghỉ bất đắc dĩ kia làm ảnh hưởng. Ngay cả khi ấy, việc có điểm trước M.U cũng là vô cùng khó khăn. Bây giờ, nói tới Birmingham là nói đến “vấn đề hàng công”. CĐV chỉ trích các tiền đạo, HLV liên tục bày tỏ nguyện vọng mua tiền đạo, tin tức về Birmingham trên báo chí lúc này không là về… cái lạnh thì cũng về các tiền đạo họ đang nhắm đến.

Họ sẽ phải đón tiếp Quỷ Đỏ khi trong tay không có vũ khí như thế. Còn M.U lại đón nhận rất nhiều tín hiệu vui trước trận đánh. Nhà kiến tạo số 1 Nani bình phục chấn thương đầu gối và sẽ đá chính trận này. Dimitar Berbatov đang trên mây cùng những lời tán dương từ đồng đội và HLV sau cú đúp vào lưới Sunderland. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Carlo Ancelotti phải thừa nhận trong số các ứng viên cho chức vô địch mùa này, M.U đang ổn định nhất. Bằng sự tài tình của Ferguson, những vấn đề tưởng nghiêm trọng (Rooney, hàng thủ, tiền vệ sáng tạo) vẫn chưa hề phát tác.

Birmingham không phải là đối thủ dễ chơi (họ để lọt lưới nhiều hơn M.U có 4 bàn), và lại đang ở thế chân tường. Nhưng hàng công “vứt đi” của họ cũng không thể tạo nguy hiểm cho M.U. Chắc chắn sẽ có khó khăn, nhưng M.U không thể rơi điểm ở St.Andrew’s.

Thống kê:

3. Trong 13 trận đối đầu kể từ khi Birmingham quay lại Premiership đầu thế kỷ này, mới chỉ có 2 lần cặp đấu này kết thúc với tỷ số hòa. Cả 10 trận còn lại M.U đều thắng.

11. Man United là đội bóng ghi bàn bằng đầu nhiều nhất tại Premiership hiện nay. Có tới 11 trong tổng số 38 bàn của họ đến từ những quả đánh đầu.

45%. Birmingham đang là đội để lọt lưới từ những tình huống cố định nhiều nhất giải. 45% số bàn thua của đội chủ sân St.Andrew’s đến từ các pha dàn xếp đá phạt.

Theo Báo Bóng Đá
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.