CH Séc: Gừng càng già càng cay?

CH Séc: Gừng càng già càng cay?
TP - CH Séc là một trong số những đội có độ tuổi bình quân cao nhất tại World Cup 2006 nhưng có thể sẽ là sai lầm lớn nếu ai đó đánh giá thấp thực lực của đội bóng xứ sở pha lê.
CH Séc: Gừng càng già càng cay? ảnh 1
P. Nedved (trái) trong buổi tập cùng đội tuyển Séc

Trong suốt một thập kỷ qua, tên tuổi của Pavel Nedved, Karel Poborsky và Vladimir Smicer luôn ngự ở những vị trí đáng nể nhất bóng đá châu Âu.

Như một định mệnh, đội tuyển Séc chỉ có duyên với các kỳ Euro (đội tuyển Tiệp Khắc cũ từng vô địch châu Âu năm 1976) hơn là với các kỳ World Cup.

Những lão tướng Séc này chưa từng một lần trong đời được dự một vòng chung kết World Cup và đó sẽ là động lực lớn để họ làm nên bất ngờ lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng.

Bất chấp những năm tháng tuyệt vời nhất trong đời cầu thủ ở phía sau, đội cận vệ già Séc vẫn khát khao để lại một dấu ấn đẹp trên đất Đức trong mùa hè này.

“Chúng tôi tới Đức là để chiến thắng”, tiền vệ tóc vàng 34 tuổi Karel Poborsky - người khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Séc với 112 lần - tuyên bố.

Poborsky với biệt danh “tàu tốc hành”, cùng với Nedved và Smicer chính là bộ ba đã bùng nổ trong lần xuất hiện đầu tiên ở đấu trường châu Âu khi cùng đội tuyển Séc dự VCK Euro ở Anh năm 1996.

Ngựa ô Séc năm đó chơi đầy cảm hứng và trở thành bất ngờ thú vị nhất giải khi lọt vào tới trận chung kết và chỉ chịu nhường bước trước xe tăng Đức.

Thế hệ cựu binh CH Séc không đơn độc, chỉ ít năm sau họ đón nhận sự bổ sung tuyệt vời từ một dòng máu trẻ trung đầy tài năng gồm thủ thành đang khoác áo Chelsea Petr Cech, tiền vệ Tomas Rosicky và trung phong Milan Baros.

Khối pha lê hoàn hảo này đã chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất ở Euro 2004 tại Bồ Đào Nha, dù số phận nghiệt ngã đã bắt họ phải thất bại đầy tức tưởi 0-1 ở bán kết trước Hy Lạp, đội cuối cùng đoạt chức vô địch.

Nhưng bất chấp tuyên bố đầy lạc quan của Poborsky, một số tuyển thủ kỳ cựu CH Séc vẫn tỏ ý lo ngại rằng World Cup là một giải đấu quá dài hơi cho những đôi chân mạnh mẽ đã bị tuổi tác bào mòn đáng kể.

Đó cũng chính là  nỗi ám ảnh thực sự cho HLV lão luyện Karel Bruckner khi hiện tại danh sách “thương binh” trong đội hình của ông đã lên tới 7 người gồm: Jan Koller, Vratislav Lokvenc, Milan Baros, Tomas Galasek, Vladimir Smicer, Marek Jankulovski và Zdenek Grygera.

Séc rơi vào bảng khá nặng ký với Italia, Mỹ và Ghana nhưng thời gian sẽ có câu trả lời cho đội bóng xứ pha lê, rằng liệu có phải “gừng càng già càng cay” hay không.

MỚI - NÓNG