Khai mạc Toyota V-League 2015:

Chân sút nội lên tiếng

 Các cầu thủ trẻ HAGL ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại V.League 2015. Ảnh: VSI
Các cầu thủ trẻ HAGL ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại V.League 2015. Ảnh: VSI
TP - Ngày 4/1, V-League 2015 khai mạc bằng 7 trận đấu. Tất cả 14 CLB đều muốn có kết quả tốt trong ngày ra quân, nhưng chỉ có Bình Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Than Quảng Ninh mỉm cười.

Trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh tiếp SHB Đà Nẵng. Lực lượng Thanh Hóa năm nay không được đánh giá cao bằng năm ngoái. Hiệp 1, thiếu vắng Najtah Ceh, thiếu người dẫn dắt lối chơi, nên các pha tấn công của Thanh Hóa khá rời rạc.

Trong lúc đó, ở SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đã xây dựng lực lượng cầu thủ trẻ kết hợp yếu tố kinh nghiệm nên cũng không sắc bén như các mùa trước, nhưng họ mở được tỷ số trước trong hiệp 2 do công của tiền đạo ngoại Gomez.

SHB Đà Nẵng còn bỏ lỡ một quả phạt 11m, điều này làm họ trả giá bằng hai bàn thua, do công của Đình Tùng và Sỹ Cường (Thanh Hóa). Lội ngược dòng thắng 2-1, nhưng Thanh Hóa chưa cho thấy hình ảnh ngựa ô.

Sau hơn một thập kỷ, khán giả Cần Thơ lần đầu tiên chứng kiến CLB XSKT Cần Thơ tiếp QNK Quảng Nam trên mặt trận V-League. Đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi, hai đội chia điểm trong ngày ra quân.

Than Quảng Ninh (QN) làm khách Đồng Nai trên sân Biên Hòa. Đây là trận đấu mà đội Than vắng đội trưởng Vũ Minh Tuấn vì chấn thương. Nhưng bù lại, Than QN có dàn cầu thủ khá chất lượng và họ áp đảo chủ nhà Đồng Nai bằng 2 bàn thắng rất sớm từ phút thứ 4 do công của Đinh Hoàng Max, sau một pha phối hợp tấn công nhanh bên cánh phải, trước khi Jhonatan ấn định tỷ số 2-0 ở phút 33.

Sông Lam Nghệ An là đội bóng duy nhất tại V-League chỉ sử dụng các cầu thủ xứ Nghệ thuộc thế hệ cuối 8x và thế hệ 9x có độ tuổi trung bình dưới 23 tuổi. Vì vậy, tuy Hải Phòng không còn là thế lực của bóng đá Việt Nam, nhưng họ đã giành chiến thắng 3-0 ngay tại thành Vinh do công của Stevens, Thanh Tùng và Fagan. Một thất bại muối mặt của thầy trò tân HLV Ngô Quang Trường.

Mục tiêu của Becamex Bình Dương (B.BD) ở V-League 2015 là bảo vệ ngôi vô địch nên B.BD hạ quyết tâm và họ đã dễ dàng thắng Đồng Tháp 6-1. Các bàn thắng của B.BD được thực hiện bởi Abass (11m), Quang Vinh, Trọng Hoàng (2 bàn) và Tăng Tuấn (2 bàn).

Bàn danh dự của Đồng Tháp do Samson ghi ở phút bù giờ của trận đấu. Điều đáng nói là sau khi thua 2 bàn, phía Đồng Tháp phải chơi thiếu người do Công Thuận nhận thẻ đỏ rời sân sau khi vào bóng thô bạo với Xuân Thành ở phút 35. Với chiến thắng 6-1, đoàn quân ông Lê Thụy Hải vẫn chứng tỏ được sức mạnh và có khởi đầu suôn sẻ ở Toyota V-League 2015.

Trên sân Hàng Đẫy, cuộc chạm trán giữa á quân V-League Hà Nội T&T và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) diễn ra đầy bất ngờ. ĐTLA dù không thể so sánh với Hà Nội T&T đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng ngược lại họ lấy tinh thần bù vào chuyên môn chơi rất máu lửa và mở tỷ số trước do công của ngoại binh Diabate. Sau đó, Hà Nội T&T tràn lên tấn công và gỡ hòa 1-1 do công của Duy Mạnh. Để hòa trong ngày ra quân trên sân nhà là một thất vọng cho á quân Hà Nội T&T.

Hấp dẫn nhất có lẽ thuộc về cặp đấu trên phố núi Pleiku giữa HAGL và Khánh Hòa. Đội bóng phố biển Nha Trang cũng với một dàn cầu thủ trẻ từng chạm trán với lứa U19 HAGL tại giải tứ hùng hồi tháng 11 và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Nhưng cuộc tái đấu lần này HAGL đã đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Phía HAGL chơi năng nổ nhất là những cái tên đã nổi từ trước như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Chính 3 cầu thủ này đã ghi vào lưới Khánh Hòa 4 bàn thắng, trong đó Công Phượng lập một cú đúp. Hai bàn gỡ của Khánh Hòa do Quốc Trí và Đình Kha ghi.

Đây là một trận đấu tấn công, dù thế tấn công chưa làm mãn nhãn người hâm mộ, nhưng thắng 4-2 là một khởi đầu đầy hy vọng đối với HAGL. Cái thiếu của đội bóng phố núi là phòng thủ chưa tốt.

V-League 2015 khởi đầu với nhiều đội trẻ, BTC cắt giảm số lượng ngoại binh và cầu thủ nhập tịch nên có những trận đấu tấn công khoáng đạt, trong đó nhiều chân sút nội đã nổ súng.

Kết quả thi đấu vòng 1 V-League 2015

Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng: 2-1
XSKT Cần Thơ - QNK Quảng Nam: 0-0
SLNA - Hải Phòng: 0-3
Bình Dương - Đồng Tháp: 6-1
HAGL - Sanna Khánh Hòa BVN: 4-2
Hà Nội T&T – ĐTLA: 1-1
Đồng Nai - Than Quảng Ninh: 0-2

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.