Chelsea đánh bại Barcelona bằng ‘xe bus hai tầng’

Chelsea đánh bại Barcelona bằng ‘xe bus hai tầng’
TPO – Dùng lối chơi siêu phòng ngự được ví như chiếc xe bus hai tầng cùng những đợt phản công chớp nhoáng, Chelsea đã cầm hòa Barcelona 2-2 qua đó lọt vào chung kết Champions League vì đã thắng 1-0 ở trận lượt đi.

Được chơi tại thánh địa Camp Nou trong thế bất lợi từ kết quả thua 0-1 ở trận lượt đi, các cầu thủ Barcelona đã tràn sang phần sân Chelsea ngay sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Trận này, HLV Guardiola mang đến cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến một bất ngờ nhỏ, khi tung Pique và Cuenca vào sân ngay từ đầu, để biến Barcelona thành một cỗ máy tấn công thượng thặng theo sơ đồ 3-4-3.

Trong khi đó, Di Matteo không giấu giếm ý đồ chơi tử thủ, với việc giăng một hàng phòng ngự hai tầng rất chặt chẽ, trong khoảng 30m trước khung thành Petr Cech, mà không cần quan tâm đến các đường chuyền bóng của Barcelona ở giữa sân.

Bởi vậy, Tiqui-Taka đã xuất hiện trên từng mét vuông tại Camp Nou. Ngay phút thứ 3, sau một loạt tình huống đan bóng lắt léo giữa Messi và Sanchez ngay trước khu vực 16m50 của Chelsea, tiền đạo người Argentina đã nhận đường chọc khe của đồng đội để băng lên đối mặt với Petr Cech, nhưng cú dứt điểm bằng chân phải không thuận của anh đi quá thiếu chính xác.

Messi không có nhiều cơ hội ở trận này
Messi không có nhiều cơ hội ở trận này.

Đến phút 20, những pha đập nhả của bộ ba Sanchez, Fabregas, Messi lại làm chao đảo hàng thủ Chelsea, và người dứt điểm vẫn là Messi nhưng anh không thể thắng được thủ môn của Chelsea trong tình huống 1 đối 1.

Có thể thấy, Barcelona bền bỉ kéo giãn hàng thủ Chelsea, bằng các pha phối hợp Tiqui-Taka quen thuộc. Trong khi “chiếc xe bus hai tầng” của Chelsea do Terry làm thủ lĩnh vẫn chơi đầy kín kẽ và hợp lý.

Đến phút phút 35, Barcelona bất ngờ có bàn mở tỉ số. Nhận đường chọc khe thuật lợi của đồng đội, Cuenca thông minh thoát xuống bên cánh trái và chuyền ngang cho Busquets ghi bàn bằng pha đệm bóng ở cự ly gần.

Khó khăn chồng chất đến với Chelsea, khi trung vệ đội trưởng John Terry nhận thẻ đỏ rời sân sau đó 3 phútvì lỗi đánh nguội Sanchez.

Việc Terry bị truất quyền thi đấu không lộ ra những khoảng trống chết người trước khung thành Petr Cech. Mà còn khiến đội khách thiếu đi một thủ lĩnh để bao quát và chỉ huy hàng thủ của mình.

Chelsea đánh bại Barcelona bằng ‘xe bus hai tầng’ ảnh 2

Và nhịp đập Tiqui-Taka lại có dịp phô diễn khi Messi chọc khe thông minh cho Iniesta băng vào vòng 16m50, và hạ gục Petr Cech bằng pha dứt điểm kĩ thuật.

Những tưởng trận đấu đã được định đoạt ngay từ phút này, khi Barcelona tìm lại lợi thế dẫn bàn và hơn người, thì Ramires bất ngờ thắp sáng niềm tin cho Chelsea bằng một bàn thắng rất đẳng cấp. Lampard thực hiện một đường chọc khe rất thông minh để loại bỏ toàn bộ hàng thủ Barcelona và Ramires đã băng xuống rất nhanh để đánh bại Victor Valdes bằng một pha sục bóng vô cùng tinh tế.

Hiệp hai bắt đầu với một cơ hội bằng vàng cho Barcelona nâng cao cách biệt. Phút 48, Fabregas bị Drogba đốn ngã trong vòng cấm. Nhưng cú sút phạt đền của Messi lại đưa bóng tìm trúng xà ngang Petr Cech.

Những phút tiếp theo, Barcelona cố gắng chơi giãn biên để kéo dãn hệ thống phòng ngự của Chelsea, bằng sự cơ động của Cuenca bên trái và Alves phía góc phải. Trong khi Chelsea vẫn bền bỉ phòng ngự và khiến cho các Culé phải thót tim, từ những pha phản công hiếm hoi nhưng đầy sắc bén của mình.

Thời gian trôi dần theo sự sốt ruột của Guardiola, lần lượt Tello rồi Keita đã được tung vào sân thay Cuenca và Fabregas, nhằm mang đến những nhịp điệu mới cho Tiqui-Taka.

Đến phút 82, tưởng như Barcelona đã tìm lại được niềm vui chiến thắng, khi Sanchez dứt điểm tung lưới Cech nhưng rất tiếc, người chuyền bóng cho anh là Dani Alves lại rơi vào thế việt vị.

Chỉ hai phút sau, Messi đã có phút giây lóe sáng khi anh có một pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc. Tiếc là thần may mắn lại ngoảnh mặt với anh, khi trái bóng liếm vào cột dọc rồi lăn ra ngoài khung thành Petr Cech.

Torres ấn định kết quả hòa 2-2 cho Chelsea
Torres ấn định kết quả hòa 2-2 cho Chelsea.

Những phút cuối trận đấu, Barcelona tràn sang phần sân Chelsea và nắm giữ hơn 80% thời gian kiểm soát bóng, nhưng họ vẫn không có được phương án hiệu quả để tìm đường đến khung thành Petr Cech. Đội chủ sân Camp Nou vẫn có được những pha phối hợp một chạm nhanh, kỹ thuật, nhưng lại thiếu hiệu quả và sắc bén trong những tình huống cuối cùng.

Đến phút 92, tiền đạo vào sân thay người Fernando Torres đã đánh dấu chấm hết cho những nỗ lực của các cầu thủ Barcelona. Trong một pha phản công nhanh, Torres đã đi bóng từ sân nhà, qua thủ môn Valdes để rồi sút tung lưới Barca, và biến đội bóng này thành cựu Vương của Champions League.

Như vậy, Barcelona đã không thể vượt qua lời nguyền Champions League (nhà vô địch không bảo vệ được ngai vàng), và đành ngậm ngùi nhìn Chelsea tiến vào trận chung kết, bằng lối chơi hợp lý cùng những nỗ lực đầy quả cảm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG