Chelsea thất thủ trong trận mở màn 'điên rồ' giải Ngoại hạng Anh

Chelsea thất thủ trong trận mở màn 'điên rồ' giải Ngoại hạng Anh
TPO - Ngay tại sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã để thua 2-3 trước Burnley trong trận mở màn Ngoại hạng Anh 2017-2018 tối nay. Mọi thứ càng tội tệ hơn cho nhà ĐKVĐ khi họ dính 2 thẻ đỏ ở trận này.

So với những địch thủ như M.U, Man City, Arsenal, Liverpool hay Tottenham, Chelsea có phần dễ thở hơn khi chỉ phải đụng Burnley ở trận mở màn Premier League mùa giải 2017/2018. Thế nhưng, trong một trận cầu mà mọi thứ đều chống lại thầy trò Antonio Conte, nhà ĐKVĐ của giải đã trải qua thất bại cay đắng với tỷ số 2-3.

Phút thứ 14, tai họa đầu tiên giáng xuống Chelsea. Thủ quân Gary Cahill phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương. Ngay lập tức, trọng tài Craig Pawson rút ra một thẻ đỏ trực tiếp. HLV Conte sững người trước án phạt của học trò. Và 10 phút sau khi mà ông chưa kịp có sự điều chỉnh nhân sự để bịt vào lỗ hổng mà Cahlill để lại, thì lưới của Chelsea rung lên. Người ghi bàn là Sam Vokes với một dứt điểm hiểm vào góc xa làm bó tay thủ môn Thibaut Courtois.

Chelsea thất thủ trong trận mở màn 'điên rồ' giải Ngoại hạng Anh ảnh 1 Tấm thẻ đỏ tai hại của Gary Cahill.

Tới phút 39, Chelsea nhận thêm cái tát choáng váng nữa. Trong một pha xâm nhập vòng cấm, Stephen Ward dứt điểm cực mạnh hạ gục thủ thành Thibaut Courtois nâng tỷ số lên 2-0 cho Burnley. Tới phút 45, lại là Sam Vokes với pha đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Một tỷ số khó tin tại Stamford Bridge ngay trong ngày mở màn Premier League mùa giải mới!

Bước vào hiệp 2, HLV Conte có một loạt sự điều chỉnh, trong đó có việc tung tân binh Morata vào sân. Sau hàng loạt pha hãm thành, rốt cuộc đội chủ nhà cũng có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Morata ở phút 69. Tuy nhiên, đến phút 81, Chelsea lại nhận thêm cú sốc khi Cesc Fabregas bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2.

Chelsea thất thủ trong trận mở màn 'điên rồ' giải Ngoại hạng Anh ảnh 2 Pha lập công của tân binh Morata không đủ để giải cứu Chelsea.

Trong thế mất 2 người, lại bị dẫn 3-1, Chelsea chỉ còn biết vùng vẫy và bàn thắng ở phút 88 của David Luiz chỉ giống như món quà danh dự trước khi thua chung cuộc 2-3, khép lại một buổi tối đầy đáng quên.

Với thất bại này, Chelsea là nhà ĐKVĐ đầu tiên trong lịch sử Premier League để thua 3 bàn trong trận khai màn mùa giải kể tiếp. Họ đồng thời là đội ĐKVĐ thứ hai thất bại ngay trận ra quân mùa giải kế tiếp, sau Leicester City mùa trước.

MỚI - NÓNG