Chelsea-Arsenal: Đại chiến thành London

Chelsea-Arsenal: Đại chiến thành London
Chủ muốn vô địch sớm, khách thích vượt "đỉnh Everest". Cuộc gặp mặt tối nay giữa Chelsea-Arsenal sẽ là trận đấu không khoan nhượng tại Stamford Bridge.

Xâu chuỗi mọi sự việc, các nhà phân tích cho rằng không phải ngẫu nhiên mà Chelsea luôn gây bất ngờ dư luận. Một trong những mục tiêu có thể của họ là liên tục làm rối trí lực lượng đối phương, nhất là khi thời điểm trận derby nảy lửa thành London Chelsea - Arsenal đã cận kề.

Bóng chưa lăn ở Stamford Bridge nhưng cuộc chiến ngoài sân cỏ đã bắt đầu sôi sục sau những lời tố cáo đội quân Chelski thành London của  tỉ phú Nga Abramovich liên tục “đi đêm” ve vãn những ngôi sao của cả Arsenal và Manchester United.

Vụ hậu vệ trái Arsenal, Ashley Cole có liên hệ bí mật với  ông bầu Mourinho hồi tháng Giêng chưa kịp lắng xuống  thì công chúng Anh lại xôn xao về mối quan hệ lén lút giữa trung vệ trụ cột Rio Ferdinand của MU với Giám đốc điều hành Chelsea Peter Kenyon cùng tay “cò” cầu thủ khét tiếng người Israel, Pini Zahavi.

Cuộc gặp gỡ “tình cờ” lần thứ hai giữa Rio và Giám đốc Kenyon tối 17/4 một lần nữa làm dư luận phải giật mình về sức mạnh đồng rúp của đội quân Chelski. Không đâu mà chiếc vòi bạch tuộc của  Roman Abramovic không thể mò tới.

Áp lực ghê gớm từ báo giới  đảo sương mù và sự nghi ngờ trong nội bộ các xạ thủ London buộc hậu vệ trái Ashley Cole phải lộ diện trên các phương tiện thông tin đại chúng để “thanh minh”. Cole khẳng định rằng anh vẫn toàn tâm toàn trí khoác áo trắng đỏ Arsenal, cho dù hôm thứ Bẩy tuần trước (sau trận hạ Blackburn 3 - 0 ở bán kết Cúp FA) anh đã trả lời một cách rất úp mở về tương lai của mình ở Highbury.

“Hiện tại, tôi đang bị một Uỷ ban của giải Premier League điều tra nên tôi chỉ có thể trả lời một cách thận trọng. Tất cả những gì tôi có thể nói là Ashley Cole vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với Arsenal. Trận đấu đêm mai với Chelsea là cuộc đụng độ quan trọng nhất trong cả mùa giải này. Tôi không muốn chuyện của mình ảnh hưởng tới tâm lý chung toàn đội”.

Trước chuỗi trận chiến thắng như chẻ tre của Chelsea dưới tài cầm quân của ông bầu trẻ Mourinho, không chỉ những kẻ yếu bóng vía ở khắp Đảo sương mù và cả châu Âu đang phải khiếp sợ về sức mạnh của đội quân áo xanh thành London.

Bị Chelsea bỏ xa với khoảng cách 11 điểm, Arsenal giờ chỉ có thể trông chờ vào phép màu mới có thể  bắt kịp  đối thủ ở những vòng đấu cuối. Vượt qua Chelsea ở thời điểm này chẳng khác nào vượt qua đỉnh Everest, như lời thừa nhận của ông bầu kỳ cựu Arsene Wenger: “Chúng tôi đã từng có lần phải vượt qua ngọn Everest, rồi ở thời điểm nào đó bị tụt dốc. Giờ thì chúng tôi lại phải vượt lên và chinh phục ngọn núi đó”.

Wenger yêu cầu các cầu thủ của mình lâm trận với cả sức bình sinh, nhưng thực tâm ông cũng hiểu chiếc Cúp vô địch giải ngoại hạng Anh đã trở nên xa vời với Arsenal và họ chỉ còn biết chiến đấu vì  danh dự của nhà đương kim vô địch.

Phải làm gì để đánh bại được Mourinho cao ngạo, đó là câu hỏi đang băn khoăn với Wenger và nhiều nhà cầm quân khác ở châu Âu. Nhưng ở thời điểm này,  lực lượng của Arsenal quá mỏng.

“Chúng tôi đã từng có lần phải vượt qua ngọn Everest, rồi ở thời điểm nào đó bị tụt dốc. Giờ thì chúng tôi lại phải vượt lên và chinh phục ngọn núi đó”

HLV Arsene Wenger

Vắng tay săn bàn số 1 Thierry Henry tức là sức mạnh của Arsenal bị hao hụt phân nửa. Henry bị chấn thương háng và đã phải nghỉ từ trận bán kết Cúp FA với  Blackburn cuối tuần qua. Khả năng vào sân của tiền vệ đa năng Freddie Ljungberg cũng là một dấu hỏi bởi danh thủ Thuỵ Điển đã bị tái phát chấn thương đầu gối ở hiệp 2 cũng trận gặp Blackburn.

Chỉ một may mắn là họ mới đón nhận sự trở lại của trung vệ tuyển thủ Anh Sol Campbell, người bị loại khỏi đội hình chính từ  tháng 2 do chấn thương mắt cá chân. Dù chưa dám chắc Campbell đã lấy lại được 100% phong độ hay chưa nhưng ông Wenger vẫn cần phải có sức mạnh dữ tợn của hộ pháp này mới khả dĩ khoá được chân sút Bờ Biển Ngà Drogba đáng sợ của Chelsea.

Arsenal  chỉ dựa vào phong độ xuất sắc ở từng thời điểm của các cá nhân thì Chelsea mạnh áp đảo với sự tỏa sáng của tất cả các ngôi sao. Frank Lampard xông xáo và sút xa vô cùng lợi hại, Joe Cole và Damien Duff dắt bóng rất ranh mãnh và chạy cánh nào cũng tốt dù đầu mùa chỉ được coi là dự bị cho Roben.

Claude Makelele như máy quét thu hồi bóng không bao giờ cạn sức. Và đáng sợ nhất là khả năng săn bàn bén nhạy của cặp Eidur Gudjohnsen-Drogba. Người ta sẽ chẳng thể lường trước được tuyến nào của Chelsea sẽ ghi bàn bởi khả năng dứt điểm đồng đều từ 3 tuyến.

MỚI - NÓNG