Chelsea-M.U (3-1): Báo đen hạ sát Quỷ đỏ

Chelsea-M.U (3-1): Báo đen hạ sát Quỷ đỏ
TPO - Stamford Bridge đã trở thành mồ chôn niềm tự hào M.U trong một đêm mà “Báo đen” Samuel Eto'o gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ của họ. Lập hat-trick vào lưới Quỷ đỏ, chân sút của Chelsea đã chính thức cán mốc 300 bàn trong sự nghiệp.

Đội hình xuất phát

Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta; Ramires, Luiz; Hazard, Oscar, Willian; Eto'o.

M.U (4-4-2): De Gea; Rafael, Evans, Vidic, Evra; Carrick, Phil Jones; Ashley Young, Januzaj, Valencia; Welbeck.

Bàn thắng:

Chelsea: Eto'o (17' và 45+1, 49).

M.U: Chicharito (78').

HLV Jose Mourinho đã cho thấy con mắt tinh đời khi chọn Samuel Eto'o đá chính trong cuộc tiếp đón M.U ở vòng 22 đêm nay. Chân sút người Cameroon đã lập hat-trick và giúp Chelsea có 3 điểm đầy thuyết phục.

Khi hai đội công bô đội hình ra sân, nhiều người đã khá bất ngờ. Đá ở vị trí mũi nhọn trên hàng công Chelsea là Samuel Eto'o chứ không phải Fernando Torres, tiền đạo có phong độ rất cao trong thời gian gần đây (2 bàn/3 trận). Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có cái lý của mình và tất nhiên, như mọi lần, ông đã đúng.

Eto'o đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình kể từ khi gia nhập Chelsea. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ thu hút hàng thủ đối phương, anh còn tự mình ghi cả 3 bàn thắng, giúp Chelsea có chiến thắng rất dễ dàng.

Phút 17, Eto'o đột phá bên cánh phải và tung ra cú sút trái phá. Bóng đi trúng chân Carrick và bay lệch quỹ đạo, khiến De Gea bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Eto'o có bàn thắng thứ 2. Từ đường căng ngang chuẩn xác của Cahill, chân sút mang biệt danh Báo đen chẳng mấy khó khăn để sút tung lưới M.U.

Cơn ác mộng mang tến Eto’o chưa chấm dứt với hàng thủ M.U. Phút 49, tận dụng sai lầm trong kèm người của hàng thủ đội khách, anh có bàn thắng thứ 3. Một cú đá bồi cận thành.

Ghi 3 bàn thắng, Eto'o đã có hat-trick đầu tiên kể từ khi gia nhập Chelsea hồi mùa hè năm ngoái, đồng thời trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Chelsea có 3 lần phá lưới M.U. Trước đó, những Lukaku, Kuyt và Bentley cũng đã từng làm được điều này. Niềm vui như nhân đôi với Eto'o khi anh chính thức cán mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp.

Về phía M.U, họ chỉ có thể ghi 1 bàn danh dự ở phút 78 do công của Hernández. Với thất bại này, “Quỷ đỏ” đã nâng số trận thua tại Premier League mùa này lên con số 7 và bị các đối thủ phía trên bỏ lại khá xa. Mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch đã rất xa vời.

Dưới đây là diễn biến của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Phút 90+5, Rafael (2-M.U) vừa có pha vào bóng bằng cả hai chân rất nguy hiểm với Cahill (24-Chelsea). May cho anh, trọng tài chỉ rút ra thẻ vàng.

Phút 91, thẻ đỏ cho Vidic (15-M.U). Trung vệ người Serbia có pha phạm lỗi thô bạo với Hazard (17-Chelsea) và trọng tài Phil Down đã không ngần ngại rút ra một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Đúng là một buổi tối buồn cho cá nhân Vidic và toàn đội M.U.

Phút 89, Chicharito (14-M.U) vừa thử vận may bằng một cú sút xa. Rất tiếc bóng đi hơi nhẹ và Cech (1-Chelsea) đã ôm gọn trái bóng. Thời gian đang trôi về những phút cuối, M.U không còn nhiều cơ hội lật ngược thế cờ.

Phút thứ 86, Chelsea thay người. Willian (22) rời sân và nhường chỗ cho Matic (21). Matic chính là tân binh của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay. Anh rời Benfica và gia nhập đội bóng thành London với giá 22 triệu bảng.

Phút thứ 79, Chelsea thay người. Eto'o (29) ra nghỉ, nhường chỗ cho Torres (9).

Chelsea-M.U (3-1): Báo đen hạ sát Quỷ đỏ ảnh 1

Chicharito mang về bàn rút ngắn cách biệt cho M.U.

VÀO! Chelsea-M.U: 3-1. Phút thứ 78, Phil Jones (4-M.U) có đường kiến tạo cho Chicharito (14-M.U). Tiền đạo người Mexico hanh chân sút tung lưới Cech (1-Chelsea). Pha quay chậm lại tình huống cho thấy, có vẻ tiền đạo người Mexico đã ghi bàn ở tư thế việt vị.

Phút 70, Cech (1-Chelsea) vừa có pha xử lý rất phiêu lưu ngay trước cầu môn Chelsea. Rất may là tiền đạo của M.U đã không cướp được bóng.

Phút 69, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Januzaj (44-M.U) thực hiện pha treo bóng vào trong vòng cấm để Welbeck (19) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

Phút 67, Chelsea có sự thay đổi người: Oscar rời sân nhường chỗ cho Mikel.

Phút 63, Willian (22-Chelsea) dẫn bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ môn De Gea (1-M.U).

Phút 56, Chicharito (14-M.U) được tung vào sân thay Ashley Young (18).

Phút 51, M.U có sự thay đổi người đầu tiên. Chris Smalling (12) được tung vào sân thay Evra (3).

Chelsea-M.U (3-1): Báo đen hạ sát Quỷ đỏ ảnh 2

Eto'o ăn mừng hat-trick.

VÀO! Chelsea-M.U: 3-0. Phút 49, từ quả phạt góc bên cánh phải, Cahill (24-Chelsea) đã bật cao đánh đầu rất mạnh. De Gea (1-M.U) đổ người đẩy bóng ra. Và Eto'o (29-Chelsea) nhanh chân sút bồi tung lưới M.U. Eto'o đã hoàn tất cú hat-trick và đây là cú hat-trick đầu tiên mà anh ghi cho Chelsea.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, chủ nhà Chelsea chỉ kiểm soát 44,9% thời lượng bóng, tung ra 8 cú dứt điểm cầu môn và ghi được 2 bàn thắng.

Trong khi đó, dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng và số lượng đường chuyền (222 so với 187 của Chelsea), nhưng M.U chỉ có 5 cú sút cầu môn và chưa ghi được bàn thắng. 

Chelsea-M.U (3-1): Báo đen hạ sát Quỷ đỏ ảnh 3 Pha ghi bàn thứ hai của Eto'o.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Chelsea.

VÀO! Chelsea-M.U: 2-0. Phút 45+1, từ đường phản công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào cấm địa M.U cho Eto'o (29-Chelsea) dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0. Ở tình huống này, rõ ràng hàng phòng ngự M.U đã rất sơ hở. Không ai theo kèm Eto'o.

Phút 41, Eto'o (29-Chlelsea) chuyền bóng cho Oscar (11-Chelsea). Cầu thủ người Brazil ngả người bắt vô lê, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành M.U. Quỷ đỏ nên cận trọng với những đường phản công của Chelsea. Đội chủ nhà có những cầu thủ chơi kỹ thuật và rất tốc độ.

Phút 35, Young (18-M.U) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ramires (7-Chelsea).

Phút 28, Evra (3-M.U) thực hiện pha dẫn bóng bên cánh trái rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

Phút thứ 22, Hazard (17-Chelsea) có pha đi bóng rất tốc độ bên cánh trái. May cho M.U một hậu vệ đã cản phá đường căng ngang của tiền vệ người Bỉ. 

Phút thứ 19, David Luiz (4-Chelsea) đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài vì pha phạm lỗi với Valencia (25-M.U).

Chelsea-M.U (3-1): Báo đen hạ sát Quỷ đỏ ảnh 4

Eto'o ăn mừng bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Vào! Chelsea-M.U: 1-0. Phút 17, không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm, nhưng Chelsea lại có bàn mở tỉ số. Từ pha đi bóng bên cánh phải, Eto'o (29-Chelsea) tung ra cú dứt điểm rất mạnh, bóng trúng chân Carrick (16-M.U) và bay lệch quỹ đạo. De Gea (1-M.U) đã không thể làm gì hơn là vào lưới nhặt bóng.

Phút thứ 10, Ramires (7-Chelsea) cướp được bóng và thực hiện một cú sút xa từ khoảng cách 30m. Rất tiếc bóng đi quá nhẹ và De Gea (1-M.U) đã làm chủ tình huống.

Chelsea-M.U (3-1): Báo đen hạ sát Quỷ đỏ ảnh 5

Beckham theo dõi trận đấu trên khán đài sân Stamford Bridge.

Phút thứ 8, từ bên cánh phải, Rafael (2-M.U) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm khá nguy hiểm. nhưng Terry (26-Chelsea) đã can thiệp kịp thời. 
Phút 2, M.U có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Welbeck (19-M.U) và Ashley Young (18-M.U) phối hợp với nhau ăn ý. Rất tiếc cú dứt điểm của Ashley Young lại không thể thắng được Cech (1-Chelsea).

Dù mang thân đi làm khách tại Stamford Bridge nhưng M.U đã nhập cuộc khá chủ động. Họ dâng cao đội hình ép sân chủ nhà Chelsea trong những phút đầu tiên của trận đấu.

Trận đấu bắt đầu. M.U giao bóng.

Chelsea và M.U gặp nhau lần đầu tiên trong mùa giải năm nay vào giữa tháng 8 năm ngoái. Không có gì đặc sắc cả. Hai đội đã tạo nên trận hòa không bàn thắng, và lúc bấy giờ, cả Mourinho và Moyes đều trong giai đoạn làm quen với đội của họ nên đều hài lòng với 1 điểm nhận được.

Chelsea-M.U (3-1): Báo đen hạ sát Quỷ đỏ ảnh 6 Các cầu thủ M.U đợi tàu tới London để chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea.

Tuy nhiên, ở lần gặp này mọi chuyện đều khác. Cuộc sống hối hả của Premier League đã đẩy màn tái đấu tại Stamford Bridge lên cao trào: The BluesQuỷ đỏ đều không được phép chơi với tâm lý cầu hòa vào lúc này.

Một vài lời ca ngợi gần đây nói rằng ngoài Chelsea, không đội nào có thể cản được Man City lên ngôi vô địch. Vì vậy, họ phải luôn giành 3 điểm để giữ Man xanh trong tầm mắt. Và đừng quên, vẫn còn đó Arsenal, tuy lặng lẽ nhưng vẫn đang giữ vai trò là người dẫn đường ở chiến dịch 2013/2014.

Còn M.U thì đã rõ. Nửa đỏ thành Manchester đã không còn giữ vị thế ứng viên vô địch số 1. Nhưng còn sống là còn hy vọng. Họ vẫn giữ giấc mộng bảo vệ ngôi vương dù đang thất thế trên đường đua.

Ở cuộc đấu hôm nay, mọi ưu thế đều nghiêng hẳn về phía Chelsea. Thầy trò Mourinho có điểm tựa sân nhà Stamford Bridge. Cần biết rằng, dưới thời Mourinho, đại diện áo xanh thành London chưa bao giờ thua trên thánh địa của mình. Giai đoạn cầm quân đầu tiên từ 2004 đến 2007 đã thế, và bây giờ chắc cũng sẽ như thế.

Ngoài lợi thế sân nhà, Chelsea còn có phong độ cực tốt trong thời gian gần đây, với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Họ ăn đứt một M.U mới chỉ kịp ngóc đầu trở lại bằng trận thắng trước Swansea City, sau khi đã để thua tới 3 trận liên tiếp.

Về lực lượng, chủ nhà càng nhỉnh hơn. Nếu như “Quỷ đỏ” không thể mang tới Stamford Bridge những cầu thủ tốt nhất của mình như Rooney, Van Persie, Erva, Phil Jones, Fellaini, Ashley Young hay thậm chí cả Nani vì lý do chấn thương, thì trong tay có gần như đầy đủ trụ cột. Thậm chí ông còn có thể tung vào sân cả tân binh trị giá 22 triệu bảng – Matic.

Mourinho có quá nhiều sự lựa chọn ở hàng tiền vệ, ngược hẳn với Moyes chỉ còn biết trong mong và… Januzaj. Có gì đó hơi vô lý, một M.U hùng mạnh một thời mà giờ phải đặt cả trên đôi vai gày gò của cậu bé 18 tuổi này. Nhưng sự thật là như vậy. Januzaj là một trong số ít những cầu thủ của M.U có phong độ tốt thời gian gần đây và có thể tạo ra đột biến.

Trước trận đấu, Mourinho khơi lại chuyện tương lai của Rooney và buộc Moyes phải lên tiếng. Rõ ràng, đòn “tâm lý chiến” của cựu HLV Real Madrid đã phần nào cho thấy sự hiệu quả.

Những ngày qua, thay vì tập trung cho chuyên môn, Moyes lại nói quá nhiều về chuyện của Mourinho và Rooney. Có lẽ vị thuyền trưởng của M.U đang bị phân tâm.

Một khi Moyes bị phân tâm, ông ta sẽ lại càng rối, không biết tìm đối pháp gì để ngăn trở một Chelsea luôn quá nguy hiểm trên sân nhà. Chưa kể, Mourinho lại một kẻ cáo già trong những cuộc chiến đỉnh cao. Có lẽ với các CĐV M.U lúc này, họ chỉ mong chờ vào phép màu. Nếu phép màu không xảy ra, “Quỷ đỏ” sẽ bị nhuộm xanh tại Stamford Bridge.

Thông tin lực lượng

Chelsea: Marco van Ginkel, Branislav Ivanovic chấn thương.

M.U: Marouane Fellaini, Robin van Persie, Nani, Wayne Rooney chấn thương. Fabio treo giò.

MỚI - NÓNG