Chờ đợi Torres trở lại là El Nino

Chờ đợi Torres trở lại là El Nino
TPO - Khi Didier Drogba nhiều khả năng không có đủ thể lực vì chấn thương, Fernando Torres chính là niềm hy vọng số 1 của Chelsea trước Benfica trong trận lượt về tứ kết Champions League.
Chờ đợi Torres trở lại là El Nino ảnh 1

Trong mùa 2011/12, Torres mới chỉ được đúng 7 bàn. Thành tích này còn kém hơn cả một tiền vệ trung tâm như Ramires (8). Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy ngôi sao người Tây Ban Nha đang dần tìm lại hình ảnh của một tiền đạo luôn là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự, như thời còn khoác áo Liverpool.

Cuối tuần trước, Torres vừa nổ súng vào lưới Aston Villa để chấm dứt 6 tháng không thể ghi bàn tại Premier League. Phong độ mà El Nino thể hiện trong khoảng hơn 1 tháng qua khá ấn tượng, dù vẫn chưa được như giai đoạn đỉnh cao của anh. Dẫu sao thì việc Torres ghi 3 bàn trong tháng 3 tốt hơn rất nhiều việc anh tịt ngòi trong cả tháng 12, tháng 1 lẫn tháng 2.

Nhiều người có thể cho rằng cả 3 bàn thắng của Torres (2 vào lưới Leicester và 1 vào lưới Aston Villa) đều không mang tính chất quyết định cho chiến thắng của Chelsea. Song đừng quên là chính El Nino đã tung ra đường chuyền cuối cùng để Salomon Kalou ghi bàn duy nhất giúp Chelsea thắng Benfica 1-0 ở lượt đi trên sân Da Luz.

Những đóng góp của Torres cho thành công của Chelsea thời gian gần đây là không thể phủ nhận. Việc The Blues vẫn còn có thể lên ngôi ở cả FA Cup lẫn Champions League chính là cơ hội để El Nino tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình. Nếu có thêm những màn trình diễn tốt đi kèm với những pha lập công, Torres sẽ tìm lại sự tự tin và danh tiếng.

Đó cũng là cách để Torres giúp đỡ chính mình trong cuộc chiến sinh tồn tại Chelsea. Mùa Hè tới, The Blues chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc thay máu lực lượng mạnh mẽ. Nếu giờ El Nino lại quay về với hình ảnh vô hại trước khung thành đối phương giống như 2 hay 3 tháng trước thì vị trí của anh tại Stamford Bridge sẽ bị đe dọa.

Đúng là ông chủ Roman Abramovich đã mất 50 triệu bảng để có chữ kí của Torres. Nhưng nếu anh tiếp tục gây thất vọng tràn trề, nhà tài phiệt người Nga nhiều khả năng sẽ chịu bù lỗ để bán anh đi và chiêu mộ những chân sút tên tuổi khác. Chính vì vậy, các CĐV Chelsea đều hy vọng Torres sẽ tỏa sáng trước Benfica trong trận lượt về bằng ít nhất một pha lập công để giúp The Blues chính thức giành vé vào bán kết.

Chưa dừng lại ở đó, Torres với tư cách là một cầu thủ lớn còn được kì vọng sẽ lên tiếng trong cả những trận đấu đỉnh cao của Chelsea ở phần còn lại của mùa 2011/12, mà điển hình là bán kết Champions League (gặp Milan hoặc Barcelona). Giả sử nếu Torres lập hat-trick trước Barca thì tất cả sẽ quên ngay những tháng ngày anh gặp khó khăn trong việc săn bàn trước những CLB nhỏ bé như Norwich hay Wolves.

Ngoài cứu vãn sự nghiệp CLB, Torres còn có thể giúp khôi phục vị trí của mình tại ĐT Tây Ban Nha nếu thể hiện tốt tại các trận tới đây thuộc Champions League. Năm nay đã bước sang tuổi 28, EURO 2012 có thể là kì đại hội bóng đá lớn nhất châu Âu cấp độ ĐTQG cuối cùng mà Torres có cơ hội được triệu tập.

Nếu năm nay Torres để mất chỗ vào tay Roberto Soldado (Valencia), Fernando Llorente (Bilbao) hay Alvaro Negredo (Sevilla), thì đó quả thực là một sự đáng tiếc. Bởi so với những đối thủ cạnh tranh với mình, tầm cỡ và đẳng cấp mà Torres đã đạt được đều hơn hẳn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG