Chuyện World Cup, chuyện SEA Games

TP - Hôm nay (28/5), U20 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mang tính quyết định tại VCK U20 World Cup với U20 Honduras. Bất kể trận đấu này có kết quả ra sao thì đây cũng là cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên chúng ta có đại diện tham dự một kỳ World Cup dành cho sân bóng 11 người.

Tuy nhiên, khi niềm vui mang tên World Cup còn chưa kết thúc thì nỗi lo đã có thể nhìn thấy ngay từ bây giờ, bởi ánh hào quang mang tên U20 World Cup sẽ nhanh chóng tan biến nếu như U22 Việt Nam thi đấu không thành công ở SEA Games 29 sẽ diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới đây.

Cách đây tròn 10 năm, bóng đá Việt Nam cũng đã có những khoảnh khắc vui sướng tưng bừng khi Olympic Việt Nam suýt nữa giành vé tham dự Thế vận hội mùa hè năm 2008 tại Bắc Kinh, nhưng chỉ vài tháng sau, chiến tích ấy đã hoàn toàn bị quên lãng khi U23 Việt Nam thảm bại ở SEA Games 24 vào cuối năm.

Khác biệt duy nhất giữa 10 năm trước và hiện tại là việc U20 Việt Nam ở U20 World Cup và U22 Việt Nam tại SEA Games 29 là 2 đội bóng hoàn toàn khác nhau, từ HLV trưởng cho tới thành phần cầu thủ. Vì thế, đã có nhiều ý kiến đề xuất cử đội U20 tham dự SEA Games 29 thay cho đội U22 đang gây thất vọng nặng nề cho người hâm mộ.

Đây không phải là lần đầu tiên nảy sinh tình trạng so sánh giữa các ĐT trẻ QG trước thềm những giải quốc tế quan trọng, và điểm chung là mỗi lần so sánh này đều chưa bao giờ mang lại kết quả tích cực, mà thậm chí chỉ toàn thấy hậu quả tiêu cực. Bởi thế, điều mà người hâm mộ mong đợi nhất là cả U20 Việt Nam lẫn U22 Việt Nam đều hoàn thành tốt nhất phần việc của mình, chứ không phải đội này làm thay việc của đội kia.

MỚI - NÓNG