Vòng 8 V-League 2005:

Cú “hồi mã thương” ngoạn mục của Somgamsak

Cú “hồi mã thương” ngoạn mục của Somgamsak
(TPO) Cả hai đội chủ nhà LG.ACB.HN và Mitsustar Hải Phòng đều thất bại trong 2 trận đấu sớm của vòng 8 V-League 2005 diễn ra chiều 2/4...

Trên sân Lạch Tray, Mitsustar Hải Phòng hào hứng đón Hoa Lâm Bình Định với một tinh thần quyết thắng sau chuỗi trận hòa liên tiếp. Sự quyết tâm của Mitsustar Hải Phòng được thể hiện bằng lối đá tấn công dồn dập về phía khung thành của Minh Quang và đã có những lúc hai đội chỉ còn thi đấu trên một nửa sân của HL Bình Định.

Cú “hồi mã thương” ngoạn mục của Somgamsak ảnh 1
Nỗi thất vọng của Bật Hiếu sau trận đấu.  Ảnh: Anh Vũ

Tuy nhiên, chỉ có 1 bàn thắng duy nhất được ghi trong trận đấu và đó lại là bàn thắng của đội khách HL Bình Định.

Sau trận đấu, HLV Ajiharn Somgamsak nhận xét, chiến thắng của HL Bình Định là nhờ họ may mắn tận dụng tốt cơ hội hơn chủ nhà Mitsustar Hải Phòng. Dù vậy, thực tế trên sân đã cho thấy chiến thắng của HLBĐ gắn liền với sự điều chỉnh chiến thuật cực kỳ linh hoạt của vị HLV người Thái.

Phút 64, HLV Ajiharn Somgamsak đã khiến nhiều người bất ngờ khi thay Issawa bằng Narongchai. Thời điểm ấy, Issawa đang gần như là cầu thủ duy nhất của HLBĐ có khả năng cầm bóng để điều chỉnh tốc độ của trận đấu và là “máy quét’ ở giữa sân, giúp cho hàng hậu vệ thêm phần yên tâm, đặc biệt là khả năng phòng ngự từ xa.

Sự thay đổi hợp lý của nhà cầm quân người Thái đã mang lại thành công hơn cả mong đợi của HLBĐ. Phút 85, trong khi Mitsustar Hải Phòng đang mải mê tấn công, HLBĐ bất ngờ tung cú “hồi mã thương” xé nát cặp trung vệ đội chủ nhà là Bật Hiếu và Trường Giang khi Narongchai phối hợp với Minh Mính và căng ngang như đặt cho Manit (11) lao vào đệm bóng cận thành làm tung lưới thủ môn Tuấn Điệp.

Ngoại trừ pha ghi bàn ngoạn mục này, trong phần lớn thời gian của trận đấu HLBĐ gần như chỉ biết phòng ngự trước những pha vây hãm của chủ nhà M.Hải Phòng. Đặng Văn Thành, Khánh Hùng và Mulisa Jimmy... đã có đến hàng tá cơ hội nguy hiểm song không tài nào chuyển nổi thành bàn thắng.

6 phút cuối cùng của trận đấu, Mitsustar Hải Phòng không còn gì để mất đã tràn lên tấn công ào ạt song đều bất lực trước sự xuất sắc của hàng thủ HLBĐ.Thua trận, Mitsustar Hải Phòng đang tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Cú “hồi mã thương” ngoạn mục của Somgamsak ảnh 2

Quốc Khánh gục ngã trước pha đi bóng của Minh Ninh. Ảnh: Quang Thắng

Trên sân Hà Nội, chủ nhà LG.ACB.HN đón nhận một thất bại choáng váng trước ĐKVĐ Hoàng Anh Gia Lai. Đội khách nhanh chóng ghi 3 bàn thắng ở ngay trong hiệp 1 do công của Minh Ninh và Tawan (2 bàn) một cách dễ dàng và hầu như không gặp phải sự kháng cự quyết liệt nào từ đội chủ nhà. Sang hiệp hai, Dusit hoàn tất chiến thắng 4-0 của HAGL bằng bàn thắng ở phút 76.

4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, LG.ACB.HN đang chôn chân ở gần đáy bảng với 8 điểm.

MỚI - NÓNG