Cung thủ Kiều Oanh nói không tiếc khi hụt HCV SEA Games

Cung thủ Kiều Oanh nói không tiếc khi hụt HCV SEA Games
Nữ cung thủ Châu Kiều Oanh để thua đối thủ người Indonesia một điểm trong trận chung kết nội dung cung ba dây đơn nữ chiều 16/8. Dù thua nhưng tay cung này vẫn trở thành VĐV mang tấm huy chương đầu tiên về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

“Tôi không tiếc khi lỡ cơ hội giành HCV. HCB đã là thành tích ngoài mong đợi của tôi trong lần đầu tiên được dự đấu trường SEA Games”, Châu Kiều Oanh chia sẻ.

Trong trận chung kết, Kiều Oanh khởi đầu không tốt. Loạt đầu tiên cô bắn ba tên đều chỉ giành 9 điểm. Trong khi Sri Ranti của Indonesia giành 30 điểm tuyệt đối. Bốn lượt bắn sau cung thủ Việt Nam thi đấu tốt hơn nhưng cuối cùng chỉ thu hẹp được khoảng cách xuống còn một điểm. Cô thua chung cuộc với tỷ số 143-144.

“Loạt đầu tôi hơi tâm lý. Kết quả chung cuộc thì tạm ổn. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất của tôi. Trong lúc tập tôi từng đạt 148 điểm. Hi vọng tấm HC bạc này sẽ giúp tôi thi đấu tốt hơn ở nội dung đồng đội nữ ngày mai 17/8”, Kiều Oanh nói thêm.

Thua chung kết nhưng Kiều Oanh vẫn trở thành VĐV mang tấm huy chương đầu tiên về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

So về điều kiện vật chất, các cung thủ Việt Nam thiệt thòi hơn đồng nghiệp đến từ Singapore, Indonesia hay Thái Lan. Kiều Oanh và các đồng đội mỗi người chỉ có một bộ cung, trong khi đối thủ luôn có hai để dự phòng. Trong khi các cung thủ Việt Nam dùng 3-4 năm, thì đối thủ thường mỗi năm thay một lần.

Ngay sau khi sang Malaysia, đội cung đã gặp trục trặc. Trưởng bộ môn bắn cung Bùi Trường Giang cho biết bia bắn của nước chủ nhà thuộc loại dùng cho mùa đông nên ngay lập tức đội phải điện về Việt Nam nhờ người mang đầu mũi tên loại mới sang.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG