Tứ kết Cúp C1 châu Âu Champions League:

Cuộc đọ sức nảy lửa ở thánh địa Stamford Bridge

Cuộc đọ sức nảy lửa ở thánh địa Stamford Bridge
Đội quân áo xanh thành London sẽ không có ông bầu Jose Mourinho. Hùm xám Munich đến đảo sương mù cũng có thể không có cả 2 tay săn bàn chủ chốt.
Cuộc đọ sức nảy lửa ở thánh địa Stamford Bridge ảnh 1
Oliver Kahn cùng hùm xám Munich có vượt qua được đội quân “kiêu ngạo” Mourinho?

Nhưng cuộc đọ sức  Chelsea – Bayern Munich vẫn hứa hẹn sẽ là trận chiến nảy lửa và được coi là trận đấu hấp dẫn nhất của cả lượt đi tứ kết Cúp C1 châu Âu Champions League tại thánh địa Stamford Bridge đêm nay.

át chủ bài của Bayern, tiền đạo người Peru Claudio Pizzaro chắc chắn phải vắng mặt vì chấn thương bắp chân, một tiền đạo chủ lực nữa, người hùng Hà Lan Roy Makaay có thể kịp bình phục chấn thương nhưng rất khó có thể đá đủ 90 phút cho hùm xám đêm nay.

Cả 2 đều vừa bị chấn thương trong trận thắng 3-0 của Munich trước Wolfsburg trong giải vô địch Đức Bundesliga cuối tuần qua. HLV của Bayern, ông Felix Magath vắng cả 2 tiền đạo có thể là một khó khăn thực sự, nhưng ông đã có phương án dự phòng tung tay săn bàn trẻ Peru  Paolo Guerrero ra sân, hoặc tăng cường tuyến tiền vệ giữa sân hộ công cho một trung phong càn lướt phía trên.

Ông bầu Bồ Đào Nha Mourinho bị treo giò sẽ ngồi trên khán đài, thay thế ông dẫn dắt Chelsea bên đường biên sẽ là trợ lý số 1 của ông – HLV người Anh Steve Clarke.

Uỷ ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Âu tuyên bố Mourinho sẽ bị giám sát chặt chẽ khi vào sân, sẽ không lặp lại trường hợp tương tự như khi Mourinho dẫn dắt Porto, Mourinho đã khoe khoang có thể sử dụng các thiết bị điện tử chỉ huy các cầu thủ của mình chống lại án phạt của UEFA.

Tỷ phú Nga Abramovich cùng ban lãnh đạo Chelsea quyết định không kháng cáo án phạt treo giò 2 trận với Mourinho. Bản thân Mourinho cũng không bình luận gì  riêng về án phạt của UEFA và sẽ im lặng cho đến trận lượt về 12/4.

Báo chí Anh và Bồ Đào Nha đưa tin Mourinho rất giận dữ khi Chelsea không đứng ra bảo vệ ông ta, và một số đoán rằng ông bầu trẻ Bồ Đào Nha sẽ  rời bỏ đội quân Chelski ngay cuối mùa bóng. Tuy nhiên phát biểu trên kênh Chelsea TV, Mourinho vẫn tỏ ra hết sức tự tin: “Đội đã sẵn sàng.

Vắng tôi Chelsea vẫn sẽ đánh bại Bayern Munich. Chúng tôi hiểu rõ đối thủ và biết cần phải đá thế nào. Tôi vẫn tập trung tất cả cho trận đấu đêm nay như mọi khi, và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể với các cầu thủ của mình cho trận lượt về”.

Không những vắng Mourinho, đội quân áo xanh thành London còn vắng cả trung vệ Bồ Đào Nha Paulo Ferreira trong đội hình vì chấn thương. Bù lại Chelsea sẽ có một bổ sung đáng kể là tiền đạo Mikael Forssel.

Tiền đạo 24 tuổi người Phần Lan gốc Đức này (từ Birmingham đến Chelsea theo hợp đồng cho mượn) mới bình phục chấn thương sẽ được tung ra sân từ ghế dự bị để lấp chỗ trống của 2 ngôi sao Hà Lan Robben và Kezman đều đang dưỡng thương. Mourinho cảnh báo Munich rằng Forssel sẽ có thể làm nên bất ngờ tại Stamford Bridge đêm nay.

Một điều hứa hẹn trận đấu sẽ nảy lửa và vô cùng hấp dẫn  là hùm xám Munich với ý chí thép đặt quyết tâm đánh bại Mourinho, một ông bầu mà họ cho là “ngạo mạn” và cả các học trò của ông ngay tại Stamford Bridge. Cựu HLV của Bayern,  Ottmar Hiztfeld người đã dẫn dắt hùm xám tới ngôi vô địch Champions League năm 2001 công khai chỉ trích Mourinho trên truyền hình Đức : “ Mourinho là một HLV kiêu ngạo.

Ông ta rất lạnh lùng và chỉ tin vào riêng mình, đó không phải là một con người thể thao”. Thủ môn dữ tợn Oliver Kahn của hùm xám Munich, người tự tin không hề kém Mourinho tuyên bố : “Chúng tôi sẽ không chỉ đánh bại Chelsea, chúng tôi sẽ còn giành cả 3 Cúp lớn – Champions League, Cúp nước Đức và Đĩa bạc vô địch Đức Bundesliga”.

Cả ông bầu Magath, mới năm ngoái dẫn dắt Stuttgart của Đức bị Chelsea (lúc đó dưới sự dẫn dắt của ông bầu ý Ranieri) đánh bại,  cũng tỏ ra rất phấn chấn trước giờ xung trận : “Tôi hiểu rất rõ Chelsea. Họ là một ứng cử viên sáng giá của Champions League. Nhưng chúng tôi đang trong phong độ cao và chúng tôi có thể sẽ vượt qua họ ngay tại Stamford Bridge”.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.