Cúp C1 châu Á: Gạch đồng tâm sẽ gây bất ngờ?

Cúp C1 châu Á: Gạch đồng tâm sẽ gây bất ngờ?
TP - Thua 1 – 3 trên sân Thượng Hải trong một thế trận chơi được, GĐT.LA hy vọng có thể quật ngã Thân Hoa Thượng Hải trên sân Long An để giành quyền vào tứ kết.
Cúp C1 châu Á: Gạch đồng tâm sẽ gây bất ngờ? ảnh 1
Hoàng Thương sẽ kèm chặt Jovanovic? Ảnh: Quốc An

Ở trận lượt đi, trong thời tiết lạnh giá, GĐT.LA đã để thủng lưới 3 bàn, trong đó 1 bàn do lỗi của hàng hậu vệ, 1 bàn do lỗi của thủ môn Santos và một bàn đối phương ghi trong tư thế việt vị.

Nhưng GĐT.LA cũng ghi được 1 bàn trên chấm 11m sau khi Tuấn Phong đột phá vào vòng 16m50 và bị trung vệ đối phương phạm lỗi. Tỷ số 1 – 3 là kết quả chấp nhận được đối với GĐTLA khi chơi trên sân khách trong thời điểm đó.

Trận thắng Hải Phòng ở V – League (dù chưa mấy thuyết phục) rõ ràng là liều thuốc tâm lý giúp GĐT.LA thấy thoải mái và tự tin hơn khi vào cuộc chiều nay.

Điều quan trọng nữa là đội chủ nhà có đội hình tương đối ổn định khi Tài Em trở lại. Trong lúc đó Thân Hoa Thượng Hải mất trung vệ đội trưởng Li Weifeng (bị thẻ đỏ) và lối chơi của họ phụ thuộc nhiều vào tiền vệ người  Nam Tư cũ Jovanovic.

Ông Calisto không tiết lộ phương án chế ngự cầu thủ ngoại quốc quan trọng này, nhưng theo chúng tôi, GĐT.LA sẽ có một cầu thủ “chăm sóc” Jovanovic, và có thể đó là Hoàng Thương.

Lợi thế về thể hình, song THTH không mấy sắc sảo trong các pha dứt điểm, kể cả các cầu thủ được đánh giá cao như Xie Hui (8) và Sun Ji (17).

Tại giải bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc, THTH đang xếp thứ 5/15 đội sau 9 vòng đấu, ghi được 15 bàn và thủng lưới 6 bàn. Trận gần đây nhất họ hòa 0 – 0 với đội Bắc Kinh ngay trên sân Thượng Hải.

Thời tiết nắng nóng và sân nhà chắc chắn là lợi thế không nhỏ đối với GĐT.LA. Có thể đặt hy vọng vào bộ tam tuyển thủ quốc gia Minh Phương – Tài Em – Hoàng Thương ở tuyến giữa.

Vấn đề là thủ môn Santos và Bruno có đủ độ thép ở tuyến dưới và liệu Antonio và Việt Thắng có đủ bén để tung lưới đối phương. GĐT.LA chỉ có hy vọng khi mở tỷ số trước. 

Phát biểu trước trận đấu:

* HLV Calisto (GĐT.LA): Chúng tôi kém đội bạn 2 bàn ở lượt đi là một bất lợi lớn. Tôi không thể hiểu tại sao AFC lại quy định rằng nếu chúng tôi thắng lại 2 – 0 thì vẫn không được tính lợi thế ghi bàn sân khách!

Thật khó hiểu! Tôi không thể nói trước là cầu thủ nào sẽ kèm chặt Jovanovic, vì bóng đá là môn chơi tập thể. Chúng tôi sẽ ghi được bàn thắng và biết đâu sẽ có bất ngờ khi chúng tôi lọt vào vòng 2.

* HLV Jingul (THTH): Trận đấu sẽ hay và không kém phần căng thẳng. Thời tiết nắng nóng và chênh lệch 5 - 6 độ C so với Thượng Hải không ảnh hưởng gì lắm đến chúng tôi.

Long An có lợi thế sân nhà trong lúc chúng tôi mất trung vệ đội trưởng (Li Weifeng) và một tiền vệ đang tập trung cho ĐT Trung Quốc. Long An có 3 cầu thủ giỏi là số 7 (Minh Phương), số 9 (Antonio) và thủ môn (Santos), nhưng chừng đó là chưa đủ để vượt qua hàng thủ chúng tôi. Chúng tôi sẽ chiến thắng. 

* Cũng trong khuôn khổ Cúp C1 châu á, Đà Nẵng đã lên đường sang Trung Quốc để đá trận lượt về với đội Đại Liên. ở lượt đi, Đà Nẵng đã thua 0 –2 trong một thế trận khá hay trên sân Chi Lăng nhưng khó có thể hy vọng gì cho trận đấu trên sân khách.

HLV Trần Vũ  cho rằng Đà Nẵng không thể thua đậm như tỷ số muối mặt 0 –15 trước Gamba Osaka (Nhật Bản) mà sẽ cố gắng chơi trong khả năng tốt nhất để có một kết quả coi được.

MỚI - NÓNG